Friday, August 12, 2016

Nàng dâu Bắc Giang gây "sốt" vì được nhà chồng chăm sóc như bà hoàng

Mẹ chồng khắt khe với nàng dâu là chuyện không hiếm nhưng hiện nay không ít nàng dâu lại tự hào "khoe" mẹ chồng tâm lý và rất chiều chuộng.

Mới đây, câu chuyện do cô gái Đặng Phương Chi (sinh năm 1993- Bắc Giang) chia sẻ trên diễn đàn phụ nữ đã chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cô dâu trẻ Đặng Phương Chi được gia đình nhà chồng đối xử tốt.

Cô gái viết: “Vợ chồng mình ở với bố mẹ mọi chi tiêu trong nhà ông bà chi hết, ông bà không lấy một xu, nhất định không lấy.

Mình về làm dâu mà cơm không phải nấu, bát không phải rửa, nhà không phải dọn, quần áo thì máy giặt. Em chồng làm hết, mình làm là nó không cho. Nó bảo mình động vào cái gì là hỏng cái đấy. Công nhận cũng vụng thật, nên chỉ đóng vai nhặt rau thôi”.

Trong bài viết, nàng dâu trẻ Phương Chi hạnh phúc chia sẻ, khoảng thời gian mang thai và sinh con xong, cô được cả gia đình nhà chồng hết mực chiều chuộng. Từ việc chồng chở đi làm mỗi ngày vì sợ ngã xe, cô em chồng luôn làm hộ mọi việc… cho đến cả mẹ chồng mỗi ngày trước khi đi làm đều chặt 2 quả dừa để sẵn trong tủ lạnh cho cô uống.

Lời tâm sự của cô dâu trẻ nhanh chóng tạo sự chú ý từ cư dân mạng, đặc biệt là các mẹ bỉm sửa. Phần lớn mọi người đều khen ngợi và tỏ ra khá ghen tị với Phương Chi. Thậm chí, không ít người còn ví cô được chiều chuộc như bà hoàng trong nhà.

Được biết, Phương Chi mới lấy chồng hơn một năm. Cô hiện tại có một em bé 3 tháng tuổi, sống cùng với bố mẹ chồng ở Hà Nội. Chia sẻ về lí do đăng tải câu chuyện này, Chi tâm sự: “Mình thường nghe nhiều bạn bè cằn nhằn về bố mẹ chồng quá nên thấy may mắn khi có gia đình chồng tốt. Vì vậy, mình hi vọng đưa cuộc sống của mình ra để các bạn gái khác không mất niềm tin vào mối quan hệ này”.

Chi cũng chia sẻ thêm, bản thân 9X không có quan niệm phân biệt giữa mẹ chồng hay mẹ đẻ. Do đó, cô hàng ngày luôn vâng lời và yêu thương bố mẹ chồng như chính bố mẹ ruột của mình. "Mình nghĩ dù ở góc độ tốt hay xấu đều một phần do cách ứng xử của con dâu. Bản thân ai hành xử phải - trái ra sao sẽ được đáp đền như vậy", cô nói.

Chúng tôi xin trích lời tâm sự của cô dâu trẻ Đặng Phương Chi:

"Có chồng bạn nào lấy cả kem đánh răng cho vợ thế này không ạ? Tuổi 93 là tuổi số hưởng hay sao ý!

23 năm ở với bố mẹ thì bố mẹ chiều, sướng như tiên. Lấy chồng thì chồng chiều, bố mẹ chồng chiều, được cô em chồng hơn 1 tuổi, hai đứa cũng siêu hợp nên sung sướng dã man.

Vợ chồng mình ở với bố mẹ mọi chi tiêu trong nhà ông bà chi hết. Ông bà không lấy một xu, nhất định không lấy.

Mình về làm dâu mà cơm không phải nấu, bát không phải rửa, nhà không phải dọn, quần áo thì máy giặt. Em chồng làm hết, mình làm là nó không cho. Nó bảo mình động vào cái gì là hỏng cái đấy. Công nhận cũng vụng thật, nên chỉ đóng vai nhặt rau thôi.

Cô em chồng ngoan hiền dã man, sinh năm 92 mà chưa yêu bao giờ. Đi đâu mua đồ thấy đẹp là gửi ảnh xem mình có thích không để nó mua cho.

Được mẹ chồng cũng chiều, mình bầu bí bà cứ mua cả đống dừa về cho mình uống, uống không hết thế là cả nhà uống luôn. Sáng nào trước khi đi làm, bà cũng chặt sẵn 2 quả để tủ lạnh cho. Cứ cái gì ngon nhất, bổ nhất bà mua về bắt ăn, nghe ai nói cái gì tốt cũng mua.

Từ ngày mang bầu đến giờ sinh được 3 tháng, mình vẫn chưa được động vào xe máy. Chồng mình bảo vợ đi xe máy nhỡ nó đâm cho thì chết. Thế là đi đâu chồng cũng lái xe đưa đi.

Mình chửa, mụn lên kín mặt, mẹ chồng xót ruột còn lên mạng tìm cách chữa mụn cho chứ. Nói chung mình cảm thấy rất hạnh phúc .

Không phải ai lấy chồng cũng khổ đâu mọi người cứ mạnh dạn lên".

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment