Quen nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường, lại là bạn học chung lớp, sau khoảng thời gian tìm hiểu, cô gái quyết định dẫn bạn trai về ra mắt gia đình. Cũng chính vì lần ra mắt này mà cô gái nhận ngậm ngùi nhận “trái đắng” từ chính bố mẹ mình.
Trong bữa cơm, cuộc nói chuyện của người yêu và gia đình cô gái hết sức rôm rả và nhiều tình huống “cười ra nước mắt”.
Khi được hỏi đã có người yêu chưa, chàng trai đáp lại dõng dạc “Dạ có rồi ạ”. Cũng từ đây, bố mẹ của cô gái có những lời trêu đùa hài hước về đứa con gái của mình, khiến cô vô cùng xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Khi cô gái bảo đã có người yêu rồi thì bố đáp lại bá đạo: "Chết rồi bà ạ cái L dạo này ảo tưởng nhiều quá chứ nó là con gái tôi, tôi biết mà. Người như nó có con ... yêu là may lắm rồi". Chưa hết xấu hổ về phản ứng của bố, cô gái càng “cạn lời” khi người yêu mình cũng có phát ngôn gây sốc không kém: "Thưa cô chú, con XX mà cô chú nhắc đến chính là cháu ấy ạ".
| Lần đầu tiên, cô gái đưa bạn trai về ra mắt gia đình. Không hề áp lực, ngược lại đây trở thành cuộc trò chuyện hóm hỉnh và vô cùng bá đạo khiến ai nhìn vào cũng bật cười ngặt nghẽo. (Ảnh minh họa). |
Bài viết hài hước của cô gái trên trang NUE Confessions khiến nhiều người bật cười vì sự hóm hỉnh, không khí gia đình vui vẻ. Bài viết nhanh chóng nhận được sự thích thú từ cộng đồng mạng. Chỉ sau vài giờ đăng tải câu chuyện bá đạo này đã nhận được hơn 19 nghìn lượt thích, hàng trăm lượt chia sẻ.
Thegioitre.vn xin trích nguyên câu chuyện “Lần đầu ra mắt người yêu” đầy hóm hỉnh của cô gái:
Có ai đã từng gặp tình huống dẫn người yêu về ra mắt mà thảm hại như em chưa?
Chuyện là thế này các bác ạ. Em có anh người yêu học xây dựng, chúng em quen nhau từ năm cấp 3 và yêu nhau từ năm nhất đại học.
Chuyện của chúng em chỉ có bạn bè đôi bên biết chứ gia đình họ hàng thì chưa ai biết. Yêu nhau cũng lâu rồi thế mà một hôm không biết bị ai dụ dỗ anh ý bắt em dẫn về ra phụ thân, phụ mẫu em.
Em bảo không vì em muốn ra trường mới đưa về vậy mà anh khóc lóc than vãn là em không yêu anh, bắt em phải cho ông một danh phận. Hôm nào cũng nhắn tin khủng bố thế là em mủi lòng.
Tuần trước về quê em bảo anh ấy đến đón rồi báo bố mẹ là có bạn đến chơi ăn cơm tối nhà mình. Bố mẹ em hỏi ai em bảo là bạn H. học cùng cấp 3 ấy (vì học cùng nhau cấp 3 nên bố mẹ em cũng biết anh ý và vẫn nghĩ là bạn bè nên bố mẹ không hỏi gì nhiều). Còn về anh người yêu em thì mừng ra mặt. Em thì định cơm nước xong xuôi đâu đấy rồi mới nói.
Thế mà đùng 1 cái chuyện ngoài tầm kiểm soát. Lúc ăn cơm thì thấy đôi bên thoải mái lắm trò chuyện rôm rả. Tự dưng bố em quay sang hỏi ông ý là: "H. có người yêu chưa". Anh ý cười rõ tươi đáp 1 cách dõng dạc :"Dạ rồi ạ".
Em véo lưng anh ý bảo từ từ hẵng nói ra sợ bố mẹ không ăn được cơm mất. Ai dè bố em phán câu xanh rờn: “Đấy chẳng bù cái L nhà chú đến bây giờ mà vẫn ế".
Nghe xong câu ý không hiểu sao em lại buột miệng bảo :"Con có người yêu rồi nhá".
Tất cả im lặng trong vòng 5 giây, à đấy là bố mẹ thôi chứ anh người yêu em vẫn gắp miếng gà bỏ vào bát em ý là bảo em làm tốt lắm.
Lúc ấy em chưa kịp xử lí sao thì tự dưng thấy bố mẹ quay sang nhìn nhau cười rồi bảo: "Chết rồi bà ạ! Cái L. dạo này ảo tưởng nhiều quá chứ nó là con gái tôi, tôi biết mà. Dạng nó mà có con nào đó yêu là may lắm rồi".
Em thề lúc ấy em cạn lời luôn chỉ dám liếc mắt nhìn anh người yêu xem thế nào. Thế mà thấy anh cười cười mặt gian dã man. Em nghĩ thôi xong rồi. Xong anh ý bỏ đôi đũa xuống ngồi nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào bố mẹ em rồi nói: "Thưa cô chú, con ... mà cô chú nhắc đến chính là cháu ấy ạ".
Nói xong mặt không biến sắc mà vẫn cười. Em lúc ấy chỉ muốn chạy đi để mặc 3 con người kì dị ấy nói chuyện với nhau. Chỉ biết là lúc ấy là mặt bố mẹ kiểu như ăn phải cái gì khó nuốt lắm.
Em nghĩ ví dụ mà ông ý mà làm con rể bố mẹ em, 3 người này mà kết hợp với nhau có phải cái nhà này loạn rồi. Em thấy tương lai mình mù mịt lắm".
No comments:
Post a Comment