Friday, August 5, 2016

Cư dân mạng ngậm ngùi chia tay “mối tình đầu” Yahoo Messenger

“Sẽ nhỡ mãi”, “tạm biệt Yahoo Messenger... là những dòng status cuối đầy tâm trạng xuất hiện nhiều trên trang mạng và facebook nhiều bạn trẻ ngày hôm nay.

Từ ngày 5 tháng 8, phiên bản cũ của Yahoo Messenger đã từng gắn bó với rất nhiều bạn trẻ sẽ chính thứ bị "khai tử". Thay vào đó là một phiên bản ứng dụng mới hiện đại và nhiều màu sắc hơn.

Nhớ lại ngày đó, giới trẻ hầu như ai cũng sở hữu cho mình một nickname, cùng nhau thức thâu đêm để trò chuyện tâm sự với những người mình chưa từng gặp mặt. Cũng từ những ô cửa số chát Yahoo, đã có nhiều cuộc tình đã đến được bến bờ hạnh phúc. Vì vậy, dù giới trẻ được trải nghiệm ứng dụng Messenger hoàn toàn mới, song những kỉ niệm thời chat Yahoo vẫn khiến nhiều người "rưng rưng" khi nhớ lại.

Bạn Võ Trần Thắng, sinh viên năm cuối ĐH Bách Khoa Hà Nội không giấu nổi cảm xúc: “Vĩnh biệt mày! Còn đâu cái thời ra quán nét chỉ để vào yahoo. Rồi cảm giác khi mở yahoo lên, hồi hộp xem có tin nhắn offline của ai kia không? Nhớ những tiếng Buzz giật hết cả mình!”.

Chị Nguyễn Phương Thảo, nhân viên kế toán Viễn thông Nghệ An ngậm ngùi: “Không còn những tiếng buzz. Không còn cái cảm giác chờ đợi nick của người mình thích sáng lên. Tất cả đã không còn nữa!”.

“Thế là YM sẽ chính thức đóng cửa. Nhớ nhất chat room. Mấy đứa cứ kết bạn nhau vào rồi có bao giờ nói chuyện tử tế đâu. Toàn nhảy vào 222222 xong trả lời 33333 như “bọn điên”, chưa kể còn ném một đống icon vào để trêu nhau. Thế mà cũng ngồi cười cả đêm cho được”, bạn Thơ CM - cựu sinh viên Đh Sư Phạm Hà Nội nhớ lại.

YM là người bạn kết nối các mối quan hệ xiết lại gần nhau hơn.
Tiếng buzz hẳn sẽ khiến cho mỗi bạn trẻ "giật mình" mỗi khi nhắc tới Yahoo Messenger.
Họ trân trọng những phút giấy cuối cùng.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment