Saturday, August 6, 2016

Chuyện chàng trai mua băng vệ sinh cho em gái dậy sóng mạng

"Anh đi mua hộ cho em gái anh, nó đau bụng quá không đi được nên nhờ anh đi. Mà anh không biết loại nào với loại nào, anh thấy cái nào cũng giống nhau"

Đó là câu chuyện của một bạn nữ tường thuật lại cảnh chứng kiến và tư vấn cho chàng trai tại siêu thị đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo lời cô gái, đó là chàng trai mặc áo NEU, trường ĐH Kinh tế quốc dân đang loay hoay lựa chọn băng vệ sinh (BVS) tại quầy siêu thị, hỏi ra được biết là mua cho em gái.

"Anh đi mua hộ con em gái anh, nó đau bụng quá không đi được nên nhờ anh đi. Mà anh không biết loại nào với loại nào, anh thấy cái nào cũng giống nhau. Hỏi thì cũng đã hỏi, mà ngại thì cũng đã ngại rồi, thôi em giúp anh chọn với", đoạn cô gái chia sẻ.

Hơn 27 nghìn lượt thích chỉ sau một ngày đăng tải trên mạng xã hội

Ngay sau khi câu chuyện chia sẻ, đã thu hút gần 27 nghìn lượt theo dõi và nhiều bình luận hài hước dành cho chàng trai đáng yêu này.

Ảnh minh họa

Xin được trích nguyên câu chuyện "cười ra nước mắt" không ngừng dậy sóng:

Hôm nay em đi siêu thị mua ít đồ, tình cờ đi qua dãy băng vệ sinh (BVS) ạ!

Em cũng không có ý định dừng lại đâu, nhưng tại em thấy có một anh mặc áo NEU đứng ngẩn người trước dãy, thế là em cũng ngơ ngơ thế nào bước vào. Em đứng cạnh anh trai kia phải 10 phút rồi mà vẫn không thấy anh phản ứng gì, đang định lượn đi quầy khác thì nghe anh kia lầm bầm: “Thôi *** quên hỏi mua loại nào. Ban đêm với ban ngày khác *** gì nhau?". Em thề em nghe anh trai NEU nói thế. Tự nhiên nghĩ gì em nói: Ban đêm dài hơn thấm tốt hơn anh ơi. Anh trai NEU mới giật mình nhìn em, xong mặt đần ra, hỏi : Ơ thế ban đêm là loại nào hả em chỉ giúp anh với. Em bật cười, em không cố ý đâu, chỉ là tự dưng buồn cười.

Em mới chỉ cho anh kia, xong cái anh cứ cầm gói BVS nhìn nhìn xong lầm bầm: Nhìn có khác gì đâu mà đêm với chả ngày. Em lại phì cười, lần này cười thành tiếng luôn. Anh kia mới quay sang nhìn em xong hỏi một câu làm em shock tận óc. "Thế em ơi em hay dùng loại nào?". Ôi dời ôi! lúc ấy cằm em tưởng dài chạm đất luôn. Anh kia hỏi xong chắc cũng bất ngờ, lắp bắp xin lỗi em anh không cố ý em đừng nghĩ anh biến thái. Em cười cười không nói gì. Anh thấy em cười nên thôi không đỏ mặt nữa, nói như mếu: Anh đi mua hộ con em gái anh, nó đau bụng quá không đi được nên nhờ anh đi. Mà anh không biết loại nào với loại nào, anh thấy cái nào cũng giống nhau. Hỏi thì cũng đã hỏi, mà ngại thì cũng đã ngại rồi, thôi em giúp anh chọn với. Trời ơi lần đầu tiên em thấy con trai đi mua BVS mà nhờ người lại tư vấn chọn loại nào đấy.

Thấy em không nói gì cứ cười cười, anh trai NEU mới nói tiếp: Ấy em ơi em giúp thì giúp cho trót, giúp anh với xong anh còn về chứ nãy giờ đứng đây mấy bà, mấy chị đi qua nhìn em như biến thái đó em ơi. Nghe xong em cố nhịn cười, đứng tư vấn giúp anh trai kia. Liếc sang bên cạnh thấy anh kia mặt đỏ bừng, cứ đứng dậm chân, 2 tay xoắn xít lại với nhau làm em tí thì lại phì cười. Xong xuôi đi thanh toán, em cũng mua xong đồ rồi nên đi thanh toán cùng anh kia luôn. Đến gần quầy thu ngân, anh trai kia vỗ vai em nhờ em thanh toán hộ, bảo anh xấu hổ. Em cũng vui vẻ. Chị thu ngân nghe thấy liền trêu: Gớm, mua cho người yêu rồi còn mỗi bước thanh toán thôi mà lại rút lui à. Ngại ngùng gì nữa. Thanh niên kém tắm thế. Nói xong cả em cả anh bảo vệ gần đấy lại bật cười. Quay sang mặt anh trai kia đỏ như gấc, cứ liên tục giục em nhanh lên.

Thanh toán xong xuôi, cười đã đời ra ngoài anh trai kia kéo em vào góc cuối chỗ gửi xe, nói anh xin lại đồ đc không em, rồi anh cám ơn em. Vì lúc ra ngoài quên không xin một cái túi nữa nên cả đồ của em với BVS của anh kia để chung với nhau. Anh trai NEU cứ lại lầm bầm: Thôi quên giờ làm thế nào em ơi. Em mới trút hết đồ của em vào cốp, tại cốp em to, đưa túi cho anh kia, anh trai kia cảm ơn em ríu rít, tự nhiên xoa má em. Em hơi bất ngờ nhưng cũng kệ. Xong anh NEU có điện thoại, thấy nói: Tao biết rồi đây tao đang về rồi im mồm nằm yên đợi tao về. Chắc em gái anh gọi nên anh chào em, lại cám ơn em rồi vội vội vàng vàng lấy xe đi về. Trước khi phóng xe vẫn còn quay lại cám ơn em một câu nữa.

Buồn cười dễ sợ.  Em k nghĩ con trai NEU đáng yêu thế. Anh trai kia nếu đọc được thì em chỉ muốn anh biết, anh đáng yêu dữ anh ơi. Và quan trọng nhất là anh gì ơi anh chưa trả em tiền mua mấy gói BVS kia ạ, nên anh mau mau tìm cách trả lại em, không em đến siêu thị nhờ check camera rồi in ảnh anh ra em đến tận trường tìm anh đấy ạ.

Nhưng em vẫn phải nói anh đáng yêu ghê!

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment