Thời gian qua, thuật ngữ "LGBT" đã không còn là điều xa lạ trên thế giới và cả ở Việt Nam. Nhất là khi nước Mỹ đã chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào ngày 26/6/2015.
Tuy nhiên, không ít những câu chuyện thương tâm vẫn xảy ra khi bố mẹ phát hiện con mình là một phần trong cộng đồng LGBT (cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới). Nhiều người cho rằng đồng tính là bệnh và sẵn sàng là mọi cách để “chữa bệnh” cho con mình. Nhưng, không phải bố mẹ nào cũng thế, cụ thể là trong trường hợp của bác Lê Thị Thi ở Sóc Sơn, Hà Nội.
| Bác Lê Thị Thi và con trai Lê Xuân Tư (Ảnh: PFLAG) |
Bác Thi năm nay đã ngoài 70 tuổi. Bác có bốn người con và cậu con út Lê Xuân Tư là một đồng tính nam. Ở cái tuổi này, ít ai ngờ được bác lại có cái nhìn cởi mở về đồng tính như vậy.
Ăn vận đậm chất một bà mẹ làng quê Việt Nam, với quần lĩnh, áo the nhưng bác Thi lại có tư tưởng tiến bộ hơn nhiều bà mẹ thành phố khác. Bác nhớ lại: “Bác cũng biết 3, 4 năm nay thôi. Hồi đó thằng cả nó bảo: ‘Thằng Tư đồng tính đấy, mẹ bắt nó lấy vợ đi’. Tôi ở quê nên có biết đồng tính là gì đâu. Chỉ nghe hàng xóm họ nói ra nói vào là cái thằng ấy nó bê đê, ái nam ái nữ”.
Khi biết con đồng tính, bác Thi cũng như bao ông bố bà mẹ khác, cũng đau lòng và dằn vặt từng đêm. Điều này cũng chẳng có gì khó hiểu, bởi chấp nhận những đứa trẻ khác là người đồng tính dễ dàng hơn việc chấp nhận điều đó ở con mình.
| Đã lớn tuổi nhưng bác Thi rất chịu khó đọc những cuốn sách hay tài liệu về LGBT. |
Một thời gian sau, bác được anh Tư đưa đi Hà Nội để gặp các phụ huynh có con LGBT. Đây là điều không phải bố mẹ nào cũng làm được, nhất là với một người phụ nữ nông thôn đã cao tuổi như bác Thi.
Nhiều lần tham gia hội thảo của hội PFLAG, bác Thi đã có trong tay rất nhiều cuốn sách, tài liệu về LGBT. Khi được hỏi về những tài liệu đó, bác vui vẻ lấy ra một tập sách được cất gọn gàng trong ngăn tủ.
“Bác ở nông thôn, những tài liệu này nhiều cái bác cũng không đọc hết và hiểu hết được. Nhưng có cuốn ‘Lời mẹ kể’ này là xem hết không sót chữ nào”, bác lặng đi một lúc lâu rồi tiếp tục. “ Có những đoạn, bác nghẹn ngào không thể đọc nổi”.
Bác Thi thoải mái kể chuyện có những người khuyên bác không nên để anh Tư đi xa, sẽ bị lây “bệnh”. Nói đến đây, bác cười: “Có bệnh tật gì đâu, người nào cũng giỏi, người nào cũng ngoan. Sinh con ra như thế thì biết làm thế nào? Phải yêu thương con chứ không lẽ lại ruồng bỏ con à? Lắm người thấy con như thế lại chửi đuổi. Cho nên nhiều cháu sợ bố mẹ, không dám chia sẻ. Bây giờ đến bố mẹ cũng không đồng cảm, cũng ghét bỏ thì thương chúng nó lắm”.
Đầu năm 2015, bác Thi vào miền nam để tham dự hội thảo của PFLAG (Hội người thân của cộng đồng LGBT). Vừa qua, bác cũng có mặt trong cuộc diễu hành đạp xe "Hành trình Tự Hào" - một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Viet Pride Hà Nội 2016.
| Bác Thi cùng các phụ huynh khác trong sự kiện Viet Pride 2016. |
Bác cũng muốn nhắn nhủ tới những phụ huynh còn chưa chấp nhận con cái mình là người đồng tính: “Đã sinh con ra thì phải mở lòng, mở cái tâm của mình thật rộng rãi để thương yêu con. Và ai đó có kỳ thị chúng nó là vì họ chưa hiểu đúng nên như thế, chứ không phải lỗi do chúng nó”.
No comments:
Post a Comment