Friday, December 4, 2015

Chồng giận vợ là bỏ sang phòng mẹ ngủ

Chồng tôi đã hơn 30 tuổi nhưng tính tình thì không khác gì một đứa trẻ, hay giận dỗi và đặc biệt là "bám váy" mẹ. 

Chúng tôi cưới nhau gần 4 năm. Tôi thực sự khó chịu khi thấy chồng chuyện gì cũng hỏi ý kiến, kể cho mẹ nghe mà có khi không nói một tiếng với vợ. Anh ấy còn hay dỗi, và dù đã có con nhưng hễ tức vợ là đêm vác gối sang phòng mẹ ngủ. Mẹ chồng chê tôi làm vợ đoảng nên mới khiến chồng như vậy. 

Tôi quả thực đang rất chán. Nghĩ tới chuyện ly dị, tôi lại cảm thấy thương con. Tôi nên làm sao đây? Liệu có cách gì cải tạo được chồng?

Vân Hà

No comments:

Post a Comment