Tuesday, June 26, 2018

Một nghìn lẻ một biểu cảm của thí sinh sau khi rời phòng thi

Kết thúc một môn thi, cho dù có làm được hay không làm được thì cũng đã là "chuyện đã rồi". kì thi THPT quốc gia năm 2018 được đánh giá là một trong những kì thi có đề bài dài, khó và có tính phân loại cao. Đề Ngữ văn được đánh giá là khó nhằn với việc so sánh hai tác phẩm nằm trong chương trình lớp 11 và 12, cộng với phần liên hệ thực tiễn khá khoai nếu như không có kiến thức thực tế. Thêm vào đó, đề Toán trắc nghiệm dài 5 trang. Các môn còn lại cũng dài và khó không kém khiến cho nhiều thí sinh toát mồ hôi hột.

Nhiều người dự đoán điểm của các môn khoa học tự nhiên sẽ chỉ dao động trong phổ điểm trung bình khá, những thí sinh thực sự xuất sắc mới có thể có điểm giỏi.

Chính vì thế, mỗi khi kết thúc một môn thi, các thí sinh đều có những biểu cảm cực kì khác nhau. Người làm được thì cười, người không làm được thì khóc, vui vẻ lạc quan hơn một chút thì bày trò với bạn bè của mình. Chính vì thế, chúng ta có những bức ảnh để đời dưới đây:

Không biết được chụp từ bao giờ, thế nhưng cứ mỗi mùa thi anh chàng này lại được cộng đồng mạng nhớ đến với biểu cảm hài hước của mình

Hình ảnh sau môn Ngữ Văn

Đề thi Sinh học dài dằng dặc phủ kín hơn 5 trang giấy

Chính vì thế, nhiều thí sinh đầu hàng. Kết quả tỉ số World Cup có thể nhớ rõ mồn một từng bảng, nhưng chữ nghĩa sao mà ... khó vô ghê

Hoặc có năng khiếu mỹ thuật hơn thì vẽ ra tương lai của mình vậy

Có sĩ tử vượt lũ đi thi

Có người cười

Cũng có người khóc

Mặc dù vậy, cũng phải chúc mừng các sĩ tử đã làm hết sức của mình và cho dù kết quả có như thế nào cũng đừng buồn vì các em đã làm hết sức mình rồi. Chúc mừng các sĩ tử đã hóa rồng thành công.

Ảnh: Tổng hợp

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment