Đoạn clip dài khoảng hai phút ghi lại khoảnh khắc này đang được cư dân mạng chia sẻ rần rần. Được biết, đó là buổi lễ bế giảng, trao bằng cử nhân kỹ sư năm 2018 tại trường Đại học Vinh.
Một cô gái đang đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp với nụ cười hạnh phúc thì khoảnh khắc sau đó dường như khiến cô vỡ òa. Chàng trai – cũng là giảng viên trong trường, xuất hiện để trao cho cô bó hoa tươi thắm. Sau đó, anh từ từ quỳ xuống cầu hôn cô trong sự ngạc nhiên và tiếng reo hò của những người có mặt.
Clip đang được cộng đồng mạng chia sẻ rất rầm rộ trong những ngày qua
Cô gái may mắn trong clip đó là Trần Thị Duyên. Cô sinh năm 1995 và là chủ nhân của 2 tấm bằng Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm và Kỹ thuật Hóa học. Duyên cho biết, người yêu mình sinh năm 1990.
Duyên là cô gái có ngoại hình rất xinh xắn
Lần đầu tiên hai người quen nhau là cách đây 2 năm, khi đó Duyên làm thêm ở bộ phận lễ tân của trường, còn người yêu thì làm ở bộ phận một cửa chung phòng quản lý. Chỗ làm việc thì đối diện nhau, thường xuyên gặp nhau nhưng ban đầu Duyên nghĩ anh ấy có vợ rồi nên không nói chuyện.
Ai cũng cho rằng họ là một cặp đẹp đôi, cả hai luôn bên nhau và chia sẻ những thời khắc hạnh phúc
Sau một thời gian, cả phòng có dịp đi ăn uống với nhau thì mới phát hiện ra anh chàng này chưa vợ. Đến nay, tình yêu của họ đã trải qua 2 năm gắn bó. Quãng thời gian đó không quá dài nhưng cũng đủ để hai người hiểu nhau và dành những tình cảm yêu thương. Điều gì đến cũng đến, anh chọn thời điểm đáng nhớ nhất của cuộc đời cô – lễ tốt nghiệp, để mang chiếc nhẫn đến trước mặt cô cầu hôn.
No comments:
Post a Comment