Bóng đá là môn thể thao vua trên toàn cầu. Hiển nhiên, nó không thuộc riêng một đẳng cấp nào, một quốc gia nào, và cũng không dành hẳn cho một giới tính nào. Việc các “hot girl” Việt gần đây tham gia bình luận bóng đá World Cup 2018 là điều không có gì đáng “nhòm ngó”, cho đến khi nghe được trực tiếp những lời bình luận của họ trên sóng truyền hình.
Các Hot girl trong chương trình "Nóng cùng World Cup" (Ảnh: VTV)
Đẹp, nóng bỏng, nhưng thiếu kiến thức về bóng đá
Song hành cùng các buổi tường thuật trực tiếp World Cup 2018, VTV thực hiện chương trình bình luận trước và sau mỗi trận đấu mang tên “Nóng cùng World Cup”. Ngoài sự tham gia của các chuyên gia bình luận bóng đá còn có sự xuất hiện của các Hot girl xinh đẹp.
32 cô gái, đại diện cho 32 đội tuyển bóng đá tham gia World Cup 2018. Đó là những cô gái xinh đẹp, cá tính, nóng bỏng được tuyển chọn từ hàng trăm cô gái đăng ký tham gia chương trình. Sức hấp dẫn của các Hot girl là không thể bàn cãi. Tuy nhiên, tiêu chí lựa chọn nhân vật đồng hành cùng World Cup của VTV lại bắt đầu từ “xinh đẹp”, chứ không phải là đam mê và có nhiều kiến thức về bóng đá.
Thực tế đó không thể phủ nhận, khi được tuyển chọn vào tham gia chương trình “Nóng cùng World Cup”, các Hot girl mới được trang bị, tập huấn thêm kiến thức về bóng đá, về những đội tuyển mà mình đại diện. Một thời gian ngắn không thể cung cấp được đủ kiến thức để bình luận. Và việc trang bị thêm một số kiến thức cũng chỉ là kiến thức lý thuyết. Để hình thành một quan điểm riêng về bóng đá trong tư duy mỗi người, cần có thời gian thẩm thấu, xem nhiều, suy ngẫm nhiều, có khả năng ghi nhớ và liên kết các sự kiện, các nhân vật,…
Trong những trận cầu đầu tiên, Hot girl Cao Diệp Anh đã bị công chúng mang ra mổ xẻ với những lời nói không có tính chuyên nghiệp của mình về bóng đá. Cô gái sinh năm 1995 là người đại diện cho đội tuyển Brazil. Khi được hỏi cô đã yêu thích đội tuyển Brazil từ thời điểm nào, cô tự tin kể lại: “Từ khi em còn học cấp 1, nghĩa là vào những năm 2000, 2002. Thế hệ của Ronaldo, Ronadinho, Pele”. Tuy nhiên, cô không biết rằng Pele được mệnh danh là vua bóng đá, đã giải nghệ từ năm 1977 – nghĩa là từ lúc cô chưa chào đời.
Cao Diệp Anh bị cộng đồng mạng ném đá vì thiếu kiến thức chuyên môn
Bóng đá dành cho mọi người, ai cũng có quyền xem và bình luận về từng trận cầu với góc nhìn và cảm quan cá nhân. Nhưng khi xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia VTV, trong một sự kiện về môn thể thao vua lớn nhất toàn cầu, việc chuẩn bị cho mình những nền tảng kiến thức, những hiểu biết sâu sắc về vấn đề là điều tối thiểu ai cũng cần có.
Dùng vẻ bề ngoài để “Nóng cùng World Cup”?
Trong mọi lĩnh vực trên thế giới đều đang hướng đến sự chuyên nghiệp cao. Vậy tại sao chúng ta không thể làm được điều đó ngay trên kênh truyền hình quốc gia? Có thể chúng ta không có quyền chế nhạo hay “ném đá” các Hot girl xuất hiện trên sóng truyền hình và bình luận những điều vô thưởng vô phạt về bóng đá. Bởi lẽ, ngay từ tiêu chí tuyển chọn, Ban tổ chức cũng đã không yêu cầu quá cao về điều đó rồi. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể đặt vấn đề ngược lại đối với Ban tổ chức chương trình: “Như thế nào là nóng cùng World Cup?”. Phải chăng chỉ cần sự nóng bỏng và xinh đẹp từ những cô gái được coi là “người tiếp lửa” cho các đội tuyển thi dấu trên sân cỏ kia là đủ?
Các Hot girl khiến dân mạng cảm thấy không thoải mái khi đưa thông tin không chính xác
Theo chia sẻ của một độc giả trên báo Tuổi trẻ, anh cho rằng: “Với tư cách là một người đàn ông, nếu xem hot girl, thì tôi đã xem các chương trình showbiz chuyên về người đẹp chứ không phải trong phần bình luận thể thao. Điều mà chúng tôi chờ đợi ở các chương trình bình luận bóng đá, đó là cung cấp cho khán giả những kiến thức, những thông tin về bóng đá chứ không phải “em mê anh ABC… vì các anh ấy đẹp trai”. Nói về những kênh truyền hình thể thao quốc tế, anh chia sẻ thêm: “Tôi đã theo dõi bóng đá và nhiều môn thể thao khác trên những kênh truyền hình thể thao quốc tế uy tín như ESPN, Fox Sports,… và thấy rằng họ sử dụng những người am hiểu thật sự về lĩnh vực mà mình đang bình luận. Tuyệt nhiên không hề thấy chuyện họ mời những hot girl dẫu rằng họ xinh đẹp nhưng lại chẳng liên quan gì đến bóng đá trên sóng truyền hình”.
Trong một cuộc thăm dò ý kiến trên báo Tuổi trẻ online với câu hỏi: “Bạn nghĩ gì về sự xuất hiện của các cô gái trong các chương trình bình luận trước và sau trận bóng đá của VTV?”. Tính đến 15h40 ngày 19/6/2018 đã có tới 7383 lượt bình chọn. Nhưng trong đó có tới 4028 phiếu (chiếm tới gần 54,6% cho rằng: “Không nên mời các cô gái chỉ để gây chú ý”, và chỉ có 613 phiếu (chiếm 8,3%) tỏ thái độ ủng hộ. Có thể mục đích mời các Hot girl đến chương trình nhằm làm tăng thêm bầu không khí nóng bỏng hay nhiệt huyết của các cô gái là điều đáng quý. Tuy nhiên, dường như cách thực hiện nó chưa thực sự hiệu quả.
Quyền được tham gia, xem và bình luận thể thao là quyền tự do cá nhân. Dẫu vậy, phải chăng chúng ta nên nhìn nhận lại mục đích và sức ảnh hưởng của mình để có những hành động, những cách ứng xử chuẩn mực, đúng đắn hơn, tạo nên hiệu ứng tích cực hơn đối với cộng đồng, xã hội?
No comments:
Post a Comment