Với kịch bản đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, Cội nguồn của NSƯT Hồng Thắm – Nam Thanh Phong với câu chuyện về 2 mặt buồn vui của cuộc sống đã nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo. NSƯT Hoài Linh đã chia sẻ: “Tôi cười trong từng câu hát của các bạn, bởi cái cười này là cái cưới thấm, cái cười mà có chút xíu nhói lòng, tôi cực thích tiết mục này”. Trong khi đó, nghệ sĩ Thanh Hằng dành nhiều lời khen ngợi cho giọng hát của cả Thanh Phong lẫn NSƯT Hồng Thắm. Tiết mục “ẵm” được 3 điểm 10 tuyệt đối từ ban giam khảo.
Sự góp mặt của nghệ sĩ Hồng Nhung – em gái của NSƯT Vũ Linh mang đến những cảm xúc vừa hoài niệm vừa xúc động trong tiết mục của cặp đôi NSƯT Đào Vũ Thanh – Hồng Phượng. Câu chuyện tình chưa bao giờ cũ của Ngưu Lang – Chức Nữ được dựng lại vừa cảm động vừa hài hước trong tiểu phẩm Chờ đến mưa ngâu đã nhận được nhiều lời khen ngợi cũng như góp ý chân thành từ ban giám khảo với 2 điểm 9.75 từ Thanh Hằng và Phi Nhung, 1 điểm 9.5 từ Hoài Linh. Một tiểu phẩm khác cũng lấy chủ đề huyền thoại, với dàn dựng hoành tráng mang tên Hoàng hạc được Lê Như và Hoàng Hải thể hiện đầy cảm xúc. Tuy nhận được vài góp ý về giọng hát và cách biểu diễn nhưng cặp đôi cũng thành công nhận được 3 điểm 9.75 từ ban giám khảo.
Cùng lấy bối cảnh nông thôn Nam bộ nhưng hai câu chuyện của hai cặp đôi Hoàng Dững – Hồng Trang và Hoàng Mập – Dũng Nhí lại mang đến sự đáng yêu khác nhau. Nếu Hoàng Dững – Hồng Trang khiến khán giả tủm tỉm cười với chuyện tình của cô gái bán xôi sầu riêng và chàng nghệ sĩ cải lương trong tiểu phẩm Chuyện tình xôi sầu riêng thì Tuyền mập – Dũng Nhí lại khiến khán giả phải cười lăn lộn bởi sự đối lập về ngoại hình cũng như chuyện tình yêu của anh bác sĩ khoa tâm thần và cô gái quê với sự phá đám của nhân vật “bệnh nhân tâm thần trong tiết mục Kiếp nghèo.
Hai màn trình diễn này đều chiếm cảm tình của ban giám khảo lẫn khán giả và “bội thu” với 2 điểm 10 và 1 điểm 9.75.Tập 3 của Tài tử tranh tài với chủ đề Một nửa yêu thương khép lại bằng sự đăng quang cặp đôi ấn tượng nhất của Hồng Thắm – Nam Thanh Phong.
No comments:
Post a Comment