Mất đi thú cưng của mình chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, thế nhưng anh chàng trong câu chuyện này đã bất ngờ phát hiện ra rằng, mình đã không hề phải chịu nỗi đau khổ này một mình. Lúc đó anh nhận ra, chú mèo của mình đã làm bạn và đem lại niềm vui cho nhiều người chứ không chỉ riêng mình anh.
Câu chuyện bắt đầu từ khi Scott Ewels phát hiện xác chú mèo tên Bear anh đang nuôi trên đường, không xa so với nhà, có vẻ như là một vụ đụng xe là nguyên nhân cái chết của Bear.
Bear cùng với em trai của mình là Teddy là hai chú mèo rất ưa mạo hiểm và khám phá. Hai anh em thường lẩn ra ngoài chơi bằng cửa cho mèo và thường thích ra ngoài chơi hơn là ở nhà. Điều mà Ewels không biết ở hai chú mèo của mình đó là Bear và Teddy đã "kết bạn" với nhiều người lạ trong những chuyến phiêu lưu của mình.
Nhưng từ khi Bear mất, người bạn của hai chú mèo đã trở nên không còn xa lạ với Ewels nữa.
Bear và Teddy
Hai tuần sau khi Bear mất, Ewels đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Teddy đi về nhà với một lời nhắn được đính trên cổ với nội dung như sau: "Xin chào chủ của chú mèo. Tôi là hàng xóm của bạn và tôi sống ở nhà số 4. Thực ra tôi cũng là một người bạn thân của hai chú mèo nhà bạn vì hai anh chàng thường đến nhà tôi mỗi ngày. Thế nhưng một anh chàng - anh chàng to xác hơn ấy - tôi đã không thấy anh chàng đó trong khoảng hai tuần nay. Anh chàng có sao không? Tôi thật sự rất lo lắng về anh chàng. Anh chàng thật sự là một chàng mèo rất đáng yêu và luôn luôn làm tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi mong anh chàng vẫn ổn."
Lời nhắn được đính trên cổ của Teddy
Ewels mặc dù vẫn còn rất đau khổ, nhưng rất nhanh đã nhận ra rằng anh chàng hàng xóm cũng yêu Bear nhiều như anh vậy: "Tôi đã viết một lá thư đáp trả và gửi đi ngay cho anh chàng hàng xóm, mặc dù lúc đó đã khá muộn. Tôi nói rằng Bear đã mất và rất vui vì Bear đã mang niềm vui đến với họ. Tôi còn gửi thêm cả địa chỉ email của mình để cô ấy có thế chia sẻ với chúng tôi những bức hình của Bear (và cả Teddy nữa) ở nhà của cô ấy và cả những câu chuyện về chuyến phiêu lưu của hai anh chàng với cô ấy."
Ewels nhận ra rằng Bear đã giúp rất nhiều người. "Bear thực sự đã truyền cảm hứng cho cô hàng xóm đó. Cô ấy thường tự luyện tập bảo vệ luận văn với Bear và cô ấy không có ai để nói chuyện cả. Điều đó làm cho cái chết của Bear càng trở nên đau lòng hơn"
Cuộc hẹn đầu tiên của cả hai dành để nói lời tạm biệt với chú mèo cả hai cùng yêu mến. Ewels nói: "Cô ấy sẽ đến đây vào ngày mai để thăm mộ của Bear". Mặc dù đau lòng vì cảm thấy cái chết đã đưa Bear đi quá nhanh, thế nhưng điều ngọt ngào nhất mà anh chàng có thể để lại đó là đem hai người xa lạ đến gần nhau hơn và biết đâu đó, mở ra một mối quan hệ mới cho cả hai người.
Theo Thedodo
No comments:
Post a Comment