Friday, March 31, 2017

Bi hài các vụ ly hôn đến luật sư cũng không ngờ tới

Dưới đây là những tình huống mà luật sư tiếp nhận các vụ ly hôn cũng không ngờ tới, theo Womenshealthmag.

Chồng ra đi trắng tay sau khi ngoại tình với người giúp việc

"Khách hàng của tôi bắt gặp chồng ngủ với người giúp việc và đuổi cô kia ra khỏi nhà. Cô này quay lại kiện anh chồng quấy rối tình dục mình. Để tránh phải bồi thường cho cô ta, vợ chồng anh bàn với nhau thực hiện thủ tục ly dị nhanh ở Las Vegas, để người vợ sở hữu tất cả tài sản.

Khi vụ việc qua đi, cặp vợ chồng này chia tay thật. Anh chồng quay ra nói rằng muốn có một nửa tài sản - đều đã đứng tên vợ cũ. Tất nhiên, cô vợ không đồng ý và anh ta phải ra đi tay trắng", Lisa Helfend Meyer, luật sư tại Los Angeles, Mỹ, kể.

Vừa ký đơn ly hôn xong vẫn tranh thủ 'yêu'

"Tôi đại diện cho một phụ nữ hơn 60 tuổi đứng đơn ly hôn người chồng gần 70 tuổi vì ông ngoại tình. Sau gần một năm rưỡi nhùng nhằng, hành hạ nhau, cuối cùng họ cũng ký vào đơn tại văn phòng. Ngay sau khi ký, họ muốn nói chuyện riêng với nhau vài phút nên tôi chỉ hai người tới phòng họp ở cuối hành lang. Cả hai đã có cháu, ông là giáo sư ngành tâm lý, bà là một chuyên gia tư vấn. Tôi nghĩ họ vào đó để bàn việc gì đó. Khoảng 15 phút sau, không thấy họ ra, tôi vào phòng họp tìm, không gõ cửa trước và thấy hai người đang "yêu". Tôi vội vàng xin lỗi bước ra và không hiểu chuyện gì", James Sexton, luật sư gia đình tại New York, Mỹ, kể.

Đôi vợ chồng chi 30 nghìn đôla để tranh quyền nuôi chó

"Đây là cặp vợ chồng giàu có ở độ tuổi 50, sống tại Manhattan, Mỹ. Họ không có con nhưng có một đống tài sản - nhà đất, trang sức.... Trong 6 tháng, tất cả các tài sản đã được chia xong nhưng việc khó khăn nhất là chia hai thú cưng. Cả hai đều muốn nuôi con chó, không ai thích nhận con vẹt. Người chồng từng dạy con vẹt nói: "Vợ tôi là con điên" nên tòa có ý muốn để anh nuôi vẹt nhưng anh ta không đồng ý. Cuối cùng, họ quyết định, con chó cứ luân phiên 3 tuần ở với người này xong lại sang nhà người kia. Phải mất 3 tháng với khoản phí 30.000 USD mới thực hiện được thỏa thuận này. Với số tiền đó, họ có thể xây một khu cho những động vật không có chỗ trú chân", Val Kleyman, luật sư gia đình tại New York, Mỹ, nói. 

Người đàn ông có 2 nhà

"Tôi đại diện cho một người đàn ông ở Chicago, Mỹ giải quyết việc ly hôn. Đôi vợ chồng này hơn 50 tuổi và đã chung sống được hơn 20 năm. Người vợ đưa đơn vì chồng đi công tác liên miên khiến chị thấy cô đơn. Trong quá trình xử lý vụ ly hôn, tôi phát hiện, 10 năm qua, người chồng đã sống với một phụ nữ ở Omaha và có con riêng 6 tuổi.

Tôi hỏi khách hàng rằng anh có stress không khi phải xoay sở cả hai gia đình thì anh ta nói 'không'. Một thời gian, anh ta chuyển tới sống hẳn với cô bồ ở Omaha nhưng sau đó lại về với vợ ở Chicago nhưng cuối cùng người vợ không chịu được việc có chồng cũng như không nên ly dị. Cô bồ sau đó cũng định chia tay", luật sư Mitchell B, văn phòng luật sư gia đình tại Chicago, Mỹ, kể.

cac-tinh-huong-ly-hon-den-luat-su-cung-khong-ngo-toi

Ảnh minh họa: Michael George Law.

Chồng lộ chuyện ngoại tình từ thẻ tín dụng

"Hai vợ chồng đều ngoài 40 tuổi, đã cưới 15 năm. Vợ nghi chồng ngoại tình vì thấy một loạt các giao dịch bằng thẻ ngân hàng của anh ta ở Vegas, Colorado và Mexico (tiền vé máy bay, khách sạn, nhà hàng, câu lạc bộ đêm). 

Khi tiếp nhận vụ này, tôi phát hiện trang Facebook cô bồ trẻ của người chồng. Cô này đăng công khai các bức ảnh tạo dáng ở những nơi khớp với địa điểm anh chồng chi tiền. Họ đã dan díu với nhau 2 năm. Có một giao dịch cô bồ không biết là khoản 10.000 USD ở Las Vegas - nơi anh chồng thuê phòng đặc biệt để giải trí với gái mại dâm. Cô đã kết thúc mối quan hệ với anh ta - dù đang mang thai.

Người đàn ông này sau đó sống một mình nhưng phải chu cấp tiền nuôi con cho cả vợ lẫn người tình", luật sư Mitchell B. Gordon kể.

Vợ bỏ chồng để theo người giúp việc

"Sau 7 năm kết hôn, người chồng gợi ý với vợ rủ cô giúp việc cùng làm 'chuyện ấy' để tăng gia vị cho đời sống chăn gối. Cô giúp việc không đồng ý nhưng một lần, nhà có tiệc, cả ba đã cùng 'yêu' khi say. Việc này diễn ra thường xuyên và người chồng rất mãn nguyện vì nghiễm nhiên được 'đổi món' ngay tại nhà. Tuy nhiên, sau đó một thời gian, người vợ đưa đơn ly dị, nói rằng đã yêu người giúp việc và họ sẽ dọn ra sống chung. Hiện tại, sau ba năm sau, người vợ và cô giúp việc vẫn chung sống còn anh chồng ở một mình", James Sexton, luật sư gia đình tại Manhattan, Mỹ, kể.

Vương Linh

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment