Friday, March 3, 2017

Lễ hội hoa hồng Bulgaria gây thất vọng vì ngược hoàn toàn với quảng cáo

Sáng 3/3, Lễ hội hoa hồng Bulgaria chính thức diễn ra tại Đảo Thống Nhất - Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Theo thông báo, lễ hội hoa khai mạc vào 9h30 sáng nhưng tới tận gần trưa người dân mới được vào cổng. Rất nhiều người đã có mặt từ 8 giờ sáng và phải vật vờ chờ nhiều giờ đồng hồ ở ngoài cổng. 

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên diễn ra cùng với những lời quảng cáo vô cùng hấp dẫn từ BTC nên lượng khách đổ về khá đông. Bên ngoài khu vực bán vé, người dân chen chúc nhau để có được tấm vé vào cửa. Có những thời điểm lượng khách mua vé đông đúc và lộn xộn đến mức khiến BTC phải dừng bán vé để sắp xếp lại. Nhưng rồi tất cả lại phải thất vọng vì lễ hội hoa hồng chẳng hề đẹp lung linh như những gì họ nghĩ. 

Người dân chen chúc mua vé từ rất sớm

Quầy bán vé vô cùng  lộn xộn

Khách tham quan bức xúc vì thông báo khai mạc từ 9h30 nhưng tới gần trưa họ mới được vào xem. 

Cổng chào đẹp lung linh trong quảng cáo của BTC và thực tế thì toàn hoa giả

Lâu đài hoa rực rỡ nhưng cũng đều là hoa giả.

Chỉ mới một buổi sáng mà "nhân vật chính" đã héo quắt.

Người xem phải rất vất vả mới có một chỗ trống để chụp ảnh. 

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment