Trong một bài phỏng vấn mới đây cho tạp chí thời trang Marie Claire Đài Loan, Jessica đã có những chia sẻ thẳng thắn về việc cô rời khỏi SNSD cách đây 3 năm. Jessica cho biết: “Từ khi rời nhóm, tôi có toàn quyền để chỉ đạo mọi thứ tôi muốn. Bây giờ tôi cũng đã gần 30 tuổi rồi. Tôi muốn sống vì ước mơ của tôi, không phải vì người khác. Nếu tôi vẫn là một thành viên của SNSD, chắc chắn tôi sẽ không thể làm được những điều này”.
|
Jessica rời SNSD vào tháng 9/2014 để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh cũng như nghệ sĩ solo. |
Ngay lập tức, cư dân mạng Hàn Quốc và các fan của SNSD “nóng mắt” với câu nói khá “nhạy cảm” của Jessica. Họ liên tục đưa ra các bình luận mang tính công kích, nhắm thẳng vào cựu thành viên SNSD. Trên trang Nate và Naver, Jessica bị “ném đá” không thương tiếc.
“Thế cô nghĩ cô có khởi nghiệp kinh doanh được nếu chưa bao giờ là thành viên SNSD không?”, “May mà cô ta đi rồi. Cứ xem cái cách ăn nói của cô ta kìa. Nhìn sang Tiffany với Seohyun mà xem, người ta cũng tự do làm điều mình muốn đấy thôi, kể cả tự lên concept cho album solo. Jessica tốt nhất là ngừng ngay việc ra vẻ tiếng nói của mình không có trọng lượng trong SNSD đi nhé”, “Đừng có nhắc SNSD nữa. Bảo không được tự do làm điều mình muốn là có ý gì. Nhìn lại SNSD đi, tất cả các thành viên đều đang thoải mái theo đuổi thứ mình thích kìa”…
Đây không phải lần đầu tiên Jessica nhắc tới SNSD trong bài phỏng vấn của mình. Tuy nhiên, các thành viên SNSD thì ngược lại, họ chưa từng đề cập tới Jessica kể từ khi sự việc đau lòng đó xảy ra. Chính điều này đã khiến các fan của S8 không hài lòng và càng thêm tức giận với lời nói của người họ từng yêu mến rất nhiều. Họ cho rằng sau 3 năm, SNSD và Jessica đều đã có sự nghiệp riêng của mình. Mặc dù cô chính là một mảnh ghép tạo nên SNSD ngày hôm nay, nhưng sự thật là cô đã không còn là SNSD Jessica ngày nào nữa.
No comments:
Post a Comment