Thursday, March 9, 2017

Ca sĩ Ngọc Linh xúc động khi trở lại sân khấu sau 14 năm

Sau màn trình diễn ca khúc Không cảm xúc của Nấm Lùn Mario, Hoàng Rapper hài hước nhận xét bài hát mang lại cho Thu Trang rất nhiều cảm xúc, khi mặt chị không hề có cảm xúc. Thu Trang bật cười và cho biết mình bị Hồ Quang Hiếu nhập. Ở vòng này, Đi Về Phía Mặt Trời thể hiện ca khúc Dạ cổ hoài lang vô cùng sâu lắng khiến cho Đại Nghĩa và Thu Trang lần lượt “đổ rạp”. Đại Nghĩa cho rằng ca khúc tuy mộc mạc, đơn sơ nhưng có thể chạm đến trái tim người nghe. Anh chàng Nấm Lùn Mario liền chống nạnh khi nghe Đại Nghĩa nói không thích phần trình diễn của mình bằng đối thủ. Nhận xét công tâm, Tóc Tiên cho rằng Nấm Lùn Mario cũng đã mang lại tính giải trí cao cho chương trình.

Sau khi xem Vua Mặt Nạ đương nhiệm - Voi Cận Thị thể hiện ca khúc Trái tim bên lề, Tóc Tiên cho biết mình là phụ nữ nên dễ bị thu hút bởi những chất giọng nam. Đại Nghĩa liền xô té Tóc Tiên và nói rằng “Em nhẹ dạ quá em ơi”. Trường Giang tranh thủ cơ hội ôm Tóc Tiên, đỡ cho nữ ca sĩ không bị té. Thu Trang liền ganh tỵ, giả vờ té nhưng không được Trường Giang đỡ dậy.

Kết quả bình chọn, anh chàng Voi Cận Thị lại xuất sắc giành được phiếu bình chọn nhiều hơn, đồng nghĩa với việc Đi Về Phía Mặt Trời là người phải tiết lộ danh tính của mình. Không ai khác, đó chính là ca sĩ Ngọc Linh – thần tượng 8x một thời vang bóng. Dù bị “lật mặt” nhưng nữ ca sĩ thể hiện lại ca khúc Tình thơ để dành tặng cho Ban bình luận và khán giả.

Chị cho biết mình đã nghỉ hát trong 14 năm qua, quãng thời gian đó chị không nhận lời bất cứ show nào và Mặt Nạ Ngôi Sao là chương trình đầu tiên chị nhận lời để quay trở lại sân khấu. Tham gia chương trình và hát những bài hát không phải là sở trường của mình để chiến thắng bản thân là điều Ngọc Linh luôn muốn làm. Ngọc Linh chia sẻ chị xem trên Youtube và rất thích các clip hài của Trường Giang. Chị thường nhắn nhủ mọi người nếu gặp Trường Giang hãy nói rằng chị rất hâm mộ anh. Chị không quên cảm ơn anh đã cover lại một đoạn nhỏ Tình thơ  trong clip hài của mình.

Hình ảnh:

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment