Thursday, July 19, 2018

'Thánh' dép tổ ong tái xuất, cùng 'đôi bạn' rong ruổi ở miền bắc nước Nhật

Bộ ảnh 'Dép tổ ong phiêu lưu ký' của Nguyễn Sơn Tùng (SN 1992), hiện là du học sinh Nhật Bản được anh chàng đăng tải trên mạng xã hội vào đầu năm 2017 đã nhận được đông đảo sự chú ý của dân mạng.

Mới đây, trong chuyến hành trình thăm thú miền Bắc của Nhật Bản xinh đẹp, Sơn Tùng lại khiến mọi người phát cuồng vì tái xuất với hình ảnh cùng đôi dép tổ ong mộc mạc, quen thuộc. Đi đến đâu, anh chàng cũng check-in bằng... dép tổ ong.

Chia sẻ về bộ ảnh mới của mình, Tùng cho biết: 'Sau một thời gian dài nghỉ ngơi, đôi dép tổ ong trắng lại ngứa mình muốn đi. Hôm nay là loanh quanh dọc về phía Bắc nước Nhật, cuộc hành trình nhỏ từ Niigata về tới xứ lạnh Hokkaido... Chắc do mấy nay trời hè nóng quá, tổ ong sợ chảy nhựa thôi'.

Thậm chí, anh chàng còn hài hước nói về 'đôi bạn' của mình: 'Đi tiếp chừng nào mòn dép cái mũi rách rách mỏng dính bén ngót được như ông ngoại ở nhà thì mới là ghê, chứ đây thì nhằm nhò gì'.

Dưới mỗi bức hình 'tự sướng' cùng dép tổ ong, anh chàng còn 'có tâm' đến mức miêu tả cả nơi được đặt chân tới cùng cảm xúc không thể che giấu của mình.

Ra thăm ruộng với ngôi đền nhỏ yêu thích của cậu bạn Lạc, tính ra tổ ong hợp với cảnh quan này ghê chứ nhỉ.

Mấy nay World cup, thành ra cũng ham vui đi xem trận bóng cho có tinh thần thể dục thể thao, bị cái mang tổ ong thì khó đá banh lắm, item này chỉ đeo lên tay tăng 100% để tốc độ trong môn điền kinh lề đường thôi.

Lênh đênh ở biển Nhật Bản trên chuyến tàu shinNihonkai hướng về phương Bắc Hokkaido, Lạc thì không biết bơi, chứ tổ ong thì chắc chắn là biết nổi.

Dừng chân ghé qua một ngôi làng cổ phương Bắc, nơi vẫn còn lưu giữ kiến trúc Nhật Bản xưa cũ xinh ơi là xinh.

Vào thăm một gian phòng nho nhỏ đậm đầy nét xưa của nước Nhật cũ, tuy nhiên vào đây thì tổ ong phải nằm ngoài chứ không vào trong được đâu

Hóng nắng bên thêm cửa sổ, mùa hè Nhật Bản ngồi bên thềm cửa hóng mát thích cực.

Cái hành lang này làm nhớ đến vài bộ truyện kinh dị từng xem, lỡ giờ có bóng người đi ra thì chắc tổ ong toi nằm lại đây còn ông T chạy tụt quần...

Tâm sự tí chút với Obaa chan.

Ngồi trên đồi Trại hoa Tomita nổi tiếng...

Và ngắm chút Lavender... Hành trình phương Bắc kết thúc nơi này còn hơi dang dở, mong sẽ sớm quay lại một ngày chắc chắn không xa

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment