HLV tuyển Croatia Zlatko Dalic
Bước vào phòng họp báo, HLV Zlatko Dalic từ chối chỉ trích trọng tài về thất bại của mình: “Chúng tôi đầy tự trọng trong các chiến thắng và cũng sẽ giữ danh dự kể cả khi thua trận. Tôi tôn trọng kết quả”, theo Reuters.
“Không thể chỉ ủng hộ VAR khi có bàn thắng cho đội bạn và rồi chỉ trích khi bạn có bàn thua”, ông giải thích.
Ông chúc mừng đội tuyển Pháp vô địch và thừa nhận đội bóng của ông không may mắn trong trận đấu này.
“Chúng tôi đã chơi tốt trong 20 phút đầu khi kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Rồi có bàn phản lưới từ pha đá phạt. Chúng tôi gỡ lại được, lại kiểm soát trận đấu nhưng rồi lại có một quả penalty”.
“Tôi phải chúc mừng các cầu thủ của tôi, đây có lẽ là trận đấu hay nhất ở giải đấu này. Chúng tôi kiểm soát cả trận nhưng rồi lại thua. Trước đội mạnh như Pháp, thì bạn không được phép mắc sai lầm. Chúng tôi hơi buồn nhưng cũng rất tự hào vì những gì đã làm được”.
“Tôi mừng là Luka Modric đã giành được danh hiệu cầu thủ hay nhất, anh ấy xứng đáng được như vậy”.
HLV Dalic kết thúc phần họp báo của mình trong tiếng vỗ tay của các ký giả bên dưới.
Ông Dalic là người thuyền trưởng đáng nể của Croatia
Dalic đã khiến người ta ngưỡng mộ bởi chất đàn ông không thể chối bỏ của ông. Với mái tóc dài vén hai bên tai, chiếc áo sơ mi trắng như của một quý ông đang chuẩn bị bước vào một buổi họp, Ladic đã khiến cho bao trái tim của phụ nữ phải nức nở.
Sự điềm tĩnh của ông trước mỗi bàn thua, thậm chí là cả bàn thắng của đội nhà khiến ai cũng phải nể phục.
Và ngay cả khi thua trong sự nuối tiếc, ông cũng không hề đổ lỗi cho bất cứ ai, không bao biện bởi bất cứ lí do nào, một phẩm chất chuyên nghiệp của một huấn luận viên quốc tế.
Dù Croatia không chiến thắng nhưng tài năng của HLV Dalic là không thể chối bỏ
Sự nghiệp quần đùi áo số của Dalic quanh quẩn ở 2 CLB Varazdin (trước là Varteks), HNK Hajduk Split và cũng chẳng để lại quá nhiều dấu ấn đáng kể. Cho đến khi chuyển sang nghiệp cầm sa bàn, người đàn ông sinh ra ở Livno, Bosnia và Herzegovina này cũng không gây được nhiều tiếng vang.
Nhưng bóng đá cũng như cuộc đời luôn có những ngã rẽ. Sau khi khởi nghiệp ở quê nhà và trải qua hơn 7 năm làm việc ở các CLB tại Trung Đông, bước ngoặt đến với Dalic vào tháng 10/2017.
Trong thời điểm cần một chiếc áo cứu sinh để giữ lấy con tàu Croatia trước nguy cơ không thể tham dự vòng chung kết World Cup 2018, Liên đoàn bóng đá nước này quyết định “trảm” Ante Cacic và mời Dalic lên thay (ngày 7/10/2017). Dưới bàn tay của nhà cầm quân này, đội Croatia như được truyền thêm sức sống mới.
Không chỉ tôi rèn cho học trò chất thép, tính kỷ luật, Dalic còn truyền tải tới các cầu thủ một niềm tin mãnh liệt, một ý chí chiến đấu không ngừng. Nó đến từ đức tin của ông, một người theo đạo Công giáo.
Dalic có bảo bối là một tràng hạt, ông giữ nó mọi lúc mọi nơi và mỗi khi khó khăn luôn cho tay vào túi để bắt đầu cầu nguyện.
Sau trận này, hẳn sẽ có rất nhiều lời mời hấp dẫn ở châu Âu được gửi tới Dalic.
Hoàn toàn vô danh trước World Cup 2018, nhưng HLV 51 tuổi đã giúp tuyển Croatia làm nên lịch sử với việc góp mặt tại trận tranh Cup vàng.
Croatia và câu chuyện thần kỳ mà ông và các cầu thủ tạo ra suốt một tháng qua sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của mùa hè này ở nước Nga.
No comments:
Post a Comment