Mới đây, trong một nhóm mạng xã hội khá nổi tiếng, tài khoản facebook có tên Trinh Thảo Phạm đã đăng tải loạt hình ảnh do chính cô nàng chụp tại 'xóm đường tàu' ở Hà Nội đã nhận được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, loạt ảnh này đã nhận được hơn 2.100 lượt thích, hàng trăm bình luận và chia sẻ. |
Liên hệ với chủ nhân của bộ ảnh trên, được biết cô nàng tên thật là Phạm Thảo Trinh (SN 1996, từng tốt nghiệp Học viện Báo chí và tuyên truyền). Hiện tại, 9x đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Khung cảnh yên bình ở 'xóm đường tàu' giữa Hà thành hoa lệ. |
Chia sẻ về những bức ảnh của mình, Thảo Trinh cho biết: 'Bộ ảnh này mình chụp cách đây cũng khá lâu rồi nhưng nay mới đăng tải lên mạng xã hội và không ngờ lại được nhiều bạn trẻ yêu mến và dành lời khen đến thế.
Mình ở Hà Nội được vài năm rồi và tình cờ có đọc được những bài đăng mà mọi người nhắc nhiều đến khu đường tàu này. Ở giữa Thủ đô ồn ào, bon chen, tấp nập mà vẫn có những nơi bình yên như thế nên mình tò mò, quyết định muốn đến đây trải nghiệm một lần xem sao. Đến khu xóm đường tàu này thực sự rất ấn tượng nên mình đã cầm máy ảnh lên thực hiện luôn'.
Những lán lều tạm bợ để người dân nơi đây nấu ăn, đun nước hàng ngày. |
Cô nàng cũng tâm sự rằng cảm xúc khi đến khu 'xóm đường tàu' mà mọi người thường nói tới thực sự rất lẫn lộn. Có chút gì đó vừa hoài niệm, vừa lãng mạn nhưng cũng rùng mình. Có lẽ những dãy nhà san sát hai bên đường, những người dân giản dị, chất phác đã sống ở đây hơn mấy chục năm khiến bất kỳ ai đặt chân đến đây đều có cảm giác vừa lạ, vừa quen.
'Xóm đường tàu' giờ trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều bạn trẻ cũng như du khách phương xa. Tuy ai nấy đều cảm thấy sợ hãi mỗi khi tàu chạy qua nhưng đối với họ, đó là trải nghiệm đáng giá, là cơ hội được ngắm nhìn cuộc sống của người dân nơi đây.
Còn bao thế hệ đã lớn lên và sinh sống ở đường ray hàng ngày vẫn phải nhìn 'tử thần' bước ngang qua cửa. Dẫu có nhiều nguy hiểm rình dập nhưng họ đã quen với tiếng còi tàu inh ỏi mỗi ngày.
Dù cuộc sống có thiếu thốn nhưng 'xóm đường tàu' đã chất chứa biết bao kỷ niệm, là nơi nuôi nấng nhiều đứa trẻ lớn lên và nối tiếp ước mơ.
Cùng ngắm nhìn một số hình ảnh về 'xóm đường tàu' mà Thảo Trinh thực hiện nhé!
Cuộc sống mưu sinh của người dân 'xóm đường tàu'. |
Những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư chơi đùa trên đường ray. |
Mỗi lần có đoàn tàu chạy qua, mọi hoạt động xung quanh đều phải dừng lại. Du khách đến đây, ai cũng sợ hãi mỗi khi đoàn tàu qua. Nhưng người dân ở đây, họ đã quen với tiếng còi tàu réo rắt, tiếng mặt đất rung chuyển mỗi ngày. |
No comments:
Post a Comment