Wednesday, July 18, 2018

Cả khu phố “hết hồn” vì nhìn thấy cá sấu bơi trên sông

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh con sấu lớn đang bơi dưới một con sông khiến nhiều người sợ hãi. Sự việc xảy ra khiến nhiều người tò mò tập chung hai bên bờ để xem. Ngay sau đó, một người đàn ông đã cầm gậy lội ra tận nơi để xác thực thì phát hiện đây chỉ là một con cá sấu nhồi bông mà ai đó đã vứt xuống sông.

Những bức ảnh của thủy quái khiến CDM thích thú

Trong một group lớn gần 1.000.000 thành viên, một tài khoản đã đăng tải hình ảnh “thủ phạm” với caption:" Đây là em cá sấu làm náo loạn cả khu phố. Hiện tại em ấy đã bị bắt và nhận được gần 21.000 lượt like, hơn 2.000 bình luận. Điều đáng nói là “thủy quái” này chỉ là một con thú nhồi bông.

Đa phần mọi người khi chưa biết sự việc thì đều hốt hoảng, nhưng sau khi con cá sấu được vớt lên bờ thì mọi người lại không nhịn được cười .

Thủ phạm khiến cả khu phố lo sợ

Liên hệ chủ nhân của những bức ảnh này, bạn Trương Liễu Huyền Linh cho biết, chú "cá sấu" này được chụp tại Cầu Nguyễn Thái Học, Long Xuyên. Chú cá sấu này xuất hiện 2-3 ngày hôm nay rồi, nhìn thấy nó nổi lên mặt nước ai cũng lo sợ, cho tới khi nó được vớt lên.

Người lớn, trẻ em hiếu kì đứng kín cầu để xem trục vớt con cá sấu này 

Cô nàng cũng chia sẻ thêm rằng dáng vẻ và màu sắc bề ngoài của nó rất giống cá sấu thật. "Con thú nhồi bông này đã khiến cả khu phố quanh đó náo loạn. Rất đông dân cư từ người lớn tới trẻ nhỏ đều tụ tập trên cầu để bình luận, nhìn ngắm và xem... trục vớt cá sấu", Huyền Linh kể.

Nhưng khi 'cá sấu' được 'trục vớt' thì ai cũng ngã ngửa vì đó chỉ là một con thú nhồi bông

Sau khi biết được sự thật, rất nhiều cư dân mạng đã vào hào hứng bình luận.

Tài khoản Thành Nguyễn vui đùa nói: "Tưởng có bữa thịt cá sấu béo bở ai ngờ lại là thịt cá sấu răm bông. Ai mà chơi ác vậy'.

"Đứng trên cầu thấy em cá sấu bên dưới mà chủ nợ lại ở bên trên thì đúng là cuộc đời không còn gì bế tắc bằng. Cười đau cả bụng suốt từ lúc xem mấy hình này tới giờ", nickname T.K hí hửng.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment