Kiều Oanh muốn xin chữ ký “Hậu duệ mặt trời” Anh Tú
Nguyễn Cường | 28/05/16 18:11
Vòng chung kết 1 của cuộc thi Cười Xuyên Việt 2016 vừa phát sóng vào tối 27/5 với phần tranh tài sôi động của 4 thí sinh đầu tiên trong top 13 thí sinh xuất sắc của chương trình là: Trà Ngọc, Anh Tú, Quốc Khánh và Tuấn Dũng. Đây là đêm thi phân tranh thí sinh về 2 nhóm quân sư nên các thí sinh đã dốc hết sức mình để mang đến các tiểu phẩm ấn tượng, chinh phục 2 giám khảo Ngọc Giàu, Kiều Oanh và đặc biệt là 2 nhóm Quân sư: Diệp Tiên – Nam Thư và Huỳnh Lập – Puka. Bởi, nếu không được các Quân sư chọn, các thí sinh sẽ phải tuân theo sự chỉ định, sắp xếp của 2 giám khảo. |
Mở đầu đêm thi là thí sinh Trà Ngọc với tiểu phẩm “Khát vọng được yêu” nói về chuyện tình yêu của cô gái bán bưởi tên Thương và anh chàng sinh viên tên Tình. Tiểu phẩm mang đến nhiều tiếng cười hài hước bởi cách diễn nhí nhảnh, đáng yêu của Trà Ngọc – một thành viên quen thuộc trong nhóm hài Tía Lia của Huỳnh Lập. |
Nhận xét về tiểu phẩm của Trà Ngọc, NSND Ngọc Giàu cho rằng tiểu phẩm của Trà Ngọc khiến cho bà vui, kịch bản và mảng miếng tốt. Giám khảo Kiều Oanh cho rằng Trà Ngọc có tố chất của một đào chính, diễn xuất tốt nhưng cô đã diễn quá lửa và quá lanh nên đã làm mất đi phần nào sự hiền lành, hậu đậu của một cô thôn nữ. |
Đạo diễn trẻ tài năng Diệp Tiên – người đứng đàng sau những tiết mục thành công nhất của Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ và Tiếu Lâm Hội – thì lên sân khấu thị phạm cho Trà Ngọc cách xử lý tình huống hợp lý hơn trong tiểu phẩm. Điều đó đã thuyết phục Trà Ngọc về đội của Diệp Tiên và Nam Thư. Nữ thí sinh đã quỳ trên sân khấu để xin lỗi Huỳnh Lập vì quyết định của mình. Tuy bất ngờ vì quyết định của Trà Ngọc nhưng Huỳnh Lập cũng nắm tay đàn em trao cho đội của Diệp Tiên và nhắn nhủ đội của anh không được bạc đãi đàn em của mình. |
Thí sinh Nguyễn Anh Tú – “người tình tinh đồn” của Nam Thư tại Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ - đã có màn ra mắt ấn tượng với tiểu phẩm “Sự tích xoài lắc”. Tiểu phẩm là câu chuyện về chàng trai vô công rỗi nghề Anh Tú, suốt ngày nằm ngủ để mơ được đổi đời. Tuy nhiên, trong giấc mơ, anh chỉ toàn gặp ác mộng. |
NSND Ngọc Giàu khen Anh Tú quá giỏi, ca được, múa được, nhảy đẹp. Giám khảo Kiều Oanh cho rằng nam thí sinh rất thông minh trong cách xử lý kịch bản tưởng chừng như không logic nhưng lại rất hợp lý. Nữ giám khảo cũng cho rằng Anh Tú chỉ đáng tuổi cháu chị và chưa đi diễn nhiều nhưng lại rất thâm hậu trong cách ứng biến trên sân khấu và mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Chị nói mình ái mộ Anh Tú và nói đùa là sau chương trình sẽ xin chữ ký của anh. |
Với tiểu phẩm đầy thuyết phục, 2 nhóm Quân sư ra sức kêu gọi Anh Tú về nhóm của mình. Cuộc chiến tranh giành bất phân thắng bại, Anh Tú lưỡng lự trong việc chọn lựa quân sư. Cuối cùng để giải quyết vấn đề, 2 nữ giám khảo đã “xúi” Nam Thư và Puka thi nhảy coi ai nhảy đẹp hơn thì Anh Tú sẽ về nhóm đó bởi Anh Tú có năng khiếu vũ đạo. Puka và Nam Thư đã trổ tài khoe vũ đạo trên sân khấu. Với độ “chịu chơi” hơn, Puka đã nhảy tót lên chiếc bàn trên sân khấu để nhảy. Với màn vũ đạo có 1 không 2 này, Puka đã giúp cho đội của mình và Huỳnh Lập có được thí sinh đầu tiên là Anh Tú. |
Thí sinh Quốc Khánh – chàng trai có gương mặt bụ bẫm, đáng iu – dự thi với tiểu phẩm “Nụ cười”. Tiểu phẩm nói về chàng trai mắc phải căn bệnh lạ là nếu buồn, bệnh của anh sẽ nặng thêm và sẽ chết. Chính vì vậy mà dù có chuyện đau buồn gì xảy ra, anh cũng phải cười, kể cả khi bị người yêu phản bội. |
Vì Quốc Khánh cũng là một đàn em thân thiết của mình nên Quân sư Huỳnh Lập thẳng thắn nhận xét biểu cảm trên gương mặt của Quốc Khánh trong lúc diễn và lúc nghe nhận xét có phần..."bịnh bịnh". Anh khuyên đàn em của mình nên diễn đa dạng hơn để tránh một màu. Khi quyết định chọn về đội của 2 quân sư, Quốc Khánh cho rằng mình là 1 người con có hiếu nên anh nghe lời mẹ chọn về đội của Huỳnh Lập. Và Huỳnh Lập cũng đã chọn Quốc Khánh – thành viên thứ 2 của đội mình. |
Thí sinh có vóc dáng nhỏ con Tuấn Dũng nhận được sự yêu thích cuồng nhiệt của khán giả với tiết mục vừa hài hước, vừa cảm động “Vua đầu bếp”. Tiết mục nói về chàng trai tên Cua bị cụt một tay, luôn tự ti vì mình bị tật nguyền. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của bạn bè, Cua đã vượt qua mặc cảm và chiến thắng trong cuộc thi Vua đầu bếp, thực hiện được ước mơ trở thành một đầu bếp giỏi. |
Thông điệp của tiểu phẩm được Tuấn Dũng lồng ghép nhẹ nhàng qua câu chuyện vui nhộn, hài hước của một anh chàng đầu bếp chỉ làm món chay nhưng lại bị lừa ký hợp đồng làm món mặn cho nhà hàng. Với tiểu phẩm này, nam thí sinh 23 tuổi đã chinh phục hoàn toàn Giám khảo và Khán giả. |
NSND Ngọc Giàu quá yêu thích Tuấn Dũng nên dụ anh về đội của mình, dù điều đó là không thể vì thí sinh chỉ có thể về 1 trong 2 nhóm quân sư. Giám khảo Kiều Oanh cũng không biết nói gì hơn trước tiểu phẩm quá xuất sắc của Tuấn Dũng, chỉ muốn mang về...ngắt, nhéo. Cũng như các thí sinh trước, 2 kiều nữ Nam Thư và Puka ra sức chiêu dụ Tuấn Dũng và cuối cùng Tuấn Dũng đã chọn về đội của quân sư Diệp Tiên. |
Tập đầu tiên của Cười Xuyên Việt 2016 khép lại với cuộc phân tranh ngang tài, ngang sức của 2 nhóm Quân sư. Mỗi bên đều tìm được cho mình 2 thí sinh xuất sắc. Theo thể lệ, mỗi Quân sư chỉ được chọn cho mình 3 thí sinh, các thí sinh còn lại sẽ do 2 giám khảo chỉ định về nhóm nào. Vẫn còn đến 9 thí sinh còn lại trong top 13 chưa thi, liệu ai sẽ là thí sinh may mắn tiếp theo được các Quân sư chọn lựa? |
Tin Update
Tin đọc nhiều
No comments:
Post a Comment