Tuesday, May 31, 2016

Trường Giang, Đại Nghĩa “náo loạn” sân khấu

Trường Giang tiếp tục đem tới màn quảng cáo bá đạo cho dịch vụ bẻ khóa, trong khi Đại Nghĩa khiến người xem “hoang mang” bởi tiết mục chế phim bom tấn không đụng hàng.

Đến với tiết mục Sáng tạo bá đạo trong tập 3 Ai cũng bật cười, khán giả được dịp tham gia vào tour “du lịch hài hước” thông qua những đoạn quảng cáo dịch vụ bẻ khóa vô cùng “độc chiêu” của Trường Giang.

Mở đầu bằng phiên bản “dễ thương” ở xứ phù tang, nam danh hài khiến người xem bật cười khi hóa thân nhân vật truyện tranh Nobita “già háp”. Cậu phải nhờ cậy đến “Ninja tương lai” (La Thành đóng) để mở cửa cho Xuka, ngờ đâu tên này chỉ toàn “gây ức chế” khi liên tục phô diễn kĩ thuật lợi hại mà… chớ hề liên quan đến việc mở khóa. Cuối cùng, dịch vụ bẻ khóa siêu tốc “quá nhanh, quá nguy hiểm” của Ninja cũng ứng nghiệm, khi cánh cửa được mở bằng cách… bứng luôn ổ khóa khiến  khán giả bật cười nắc nẻ.

Tạm biệt nước Nhật, đoàn quảng cáo chuyển sang phiên bản “lâm li bi đát” với bối cảnh truyền thuyết Bạch xà, “chàng hề xứ Quảng” lại “cù lét” người xem bởi hình ảnh “không cam tâm cứu người” của Hứa Tiên. Họ Hứa đi cứu Bạch Xà mà chỉ mới nhìn thấy thân hình múp míp “éo le” của nàng, chàng đã vội thốt lên “xin pháp sư đừng thả nàng ra” khiến khán phòng bật tung tiếng cười. Giữa lúc ấy, sự xuất hiện “trên trời rơi xuống” của Lý Mạc Rầu (Đại Ngọc Trâm) với dịch vụ bẻ khóa “quỷ khóc thần sầu” cũng tiếp thêm sự hài hước khi cô trót gọi Bạch Xà là… hà mã. 

Sau hai phiên bản siêu bá đạo, cả nhóm tiếp tục chiều lòng khách hàng khi phục dựng bối cảnh Ai Cập cổ đại trong phiên bản “bí ẩn”. Lần này, “Mười Khó” trong vai cận thần đã liên tục… xúi dại nữ hoàng chui vào hòm, rồi lại dụ bà… bỏ nhẫn quý vào và khóa lại. Không chỉ vậy, nam danh hài còn tung hứng xuất sắc với La Thành – trong vai xác ướp “sai vặt”, cứ le te chạy đến mỗi lần Trường Giang gọi “Ướp ơi” khiến khán giả bật cười đến rung ghế. Đặc biệt, màn tái xuất “không liên quan” của Lý Mạc Rầu ở phiên bản trước càng khiến khán giả không nhịn được cười khi cô làm lố, bày đủ trò cho dịch vụ bẻ khóa siêu tốc “giỏi đụng nóc – nữ hoàng cũng phải khen”.

Tiếp nối Sáng tạo bá đạo, tiết mục Gương cười đem đến hàng loạt tình huống cười sặc sụa bởi những thử thách “nghiệt ngã” đến từ “chủ xị” Đại Nghĩa và đội nhà Minh Nhí. Buộc phải nhái lại “y chang” chủ nhà, khách mời Ngô Kiến Huy được phen chọc cười khán giả với những pha hành động “không đụng hàng” như: ăn bánh kem với… ớt sừng trâu, “âu yếm” cua sống, vừa ăn trứng ngỗng vừa hát, mang giày patin nhảy đầm…

Cuối chương trình, Đại Nghĩa bất ngờ trở lại Ai cũng bật cười trong tiết mục Phim cười phiên bản “cải biên” bộ phim điện ảnh Ngày nảy ngày nay. Vào vai tên cướp hám danh kiêm háo sắc, Đại Nghĩa liên tục ra sức chứng minh mình là Thái tử của tiên nữ “gà mờ” (Yaya Trương Nhi đóng) ở phiên bản Tiên nữ hành động.

Hình ảnh tập 3:

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment