Monday, May 30, 2016

Mẹ không còn lo bé lười ăn, hay ốm

Chị Đỗ Minh Hương (ở tổ 1, p.Tân Thịnh, tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) bộc bạch với chúng tôi “6 tháng đầu chị nuôi con nhàn lắm, mẹ đủ sữa, Nấm ngoan ngoãn lại tăng cân đều.

Đến lúc chị đi làm, Nấm ở nhà với bà nội, những chuỗi ngày mệt mỏi bắt đầu. Hôm nào đi làm về cũng nghe bà nội kêu ca phàn nàn về thói lười ăn của Nấm, bà phải rênh cháu dọc đường mới hết nửa bát bột.

Đúng cảnh “vừa ăn vừa khóc, nước mắt hòa lẫn với bột”, ăn xong lại chớ hết, lại nấu, lại ăn. Chị hiểu nỗi khổ của bà nội, vì tối về cho Nấm ăn chị “thấm” lắm rồi.

Nhưng lười ăn vẫn chưa là gì so với chuyện Nấm ốm, Nấm như người dự báo thời tiết. Cứ thấy hắn ta hắt hơi, sổ mũi, khóc lóc, ỉ ôi kiểu gì thời tiết cũng sắp chuyển lạnh hoặc có gió mùa. Nấm mà sổ mũi chắc chắn sẽ viêm tai giữa hoặc viêm họng, viêm amidan, lần nào cũng tốn tiền triệu cho một đợt thuốc thang. 1 tháng trung bình 2 lần.”

Chị đi làm cả ngày vất vả, tối về lại cơm nước, con cái lười ăn, ốm yếu. Chị như sắp sụp đổ đến nơi. Con ốm, chị xin nghỉ cũng không được, đi làm như ngồi trên đống lửa. Mà để cháu ở nhà cho bà nội, bà già cả rồi nên chị cũng không yên tâm, trưa lại tranh thủ về dù đi về mất cả chục cây số.

  Mẹ không còn lo bé lười ăn, hay ốm - Ảnh 1

viết miêu tả ảnh vào đây

Nhìn chị vì con cái mà gầy đi trông thấy, nhiều người hỏi thăm, biết chuyện họ mới mách cho Nấm dùng thực phẩm chức năng BoniKiddy của Canada: “Chị cũng tìm hiểu kỹ lắm, thấy BoniKiddy chứa thành phần rất an toàn như sữa non, sữa ong chúa, bột hoa cúc kích thích trẻ ăn ngon miệng và cung cấp các kháng thể tự nhiên giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ, hỗ trợ phòng tránh các bệnh đường hô hấp.

Chị cho bé uống ngày 2 viên, chia 2 lần, trước ăn 15 phút. Nấm ăn khó thế mà uống Bonikiddy cứ thun thút, chắc tại mùi vị BoniKiddy hợp với trẻ em. 2 tuần đầu dùng BoniKiddy hầu như chưa thấy tác dụng gì nhưng chị vẫn kiên trì, trẻ con không thể nhanh được.

Dần dà chị thấy lượng bột Nấm ăn được nhiều hơn, sau 2 tháng dùng Nấm ăn hết bát bột ngon lành, không chớ miếng nào. Không những thế, Nấm còn ăn thêm được cả hoa quả, sữa chua, trước đây đưa gì lên mồm cũng khóc thét. Từ 6 tháng tuổi đến 10 tháng tuổi bé chững lại, chẳng tăng được cân nào có khi còn sụt đi vì ốm.

Dùng BoniKiddy được 3 tháng, đến tháng thứ 3 Nấm tăng được 8 lạng, một niềm vui không tả. Đến nay Nấm đã hơn 2 tuổi, thay đổi thời tiết vẫn sổ mũi, nhưng vài hôm là tự khỏi, chẳng cần thuốc thang gì. Từ ngày con uống BoniKiddy chị nhàn hẳn, tâm trí thoải mái, chị đang dự tính sinh bé thứ 2 để nuôi 1 thể đây. Có BoniKiddy, chị chẳng lo.”

ĐT tư vấn: 043.766.2222 - 0984.464.844 (Giờ hành chính)

P.V

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment