Friday, May 27, 2016

Suboi nói gì về cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Obama

Trong buổi giao lưu sáng ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Obama đã đề nghị nữ rapper Suboi thể hiện tài năng của mình

Cô đã đọc rap cùng ông và từ hôm đó đến nay, tên tuổi Suboi đã được hàng triệu người trên thế giới biết đến. Một số báo nước ngoài đã xin phỏng vấn nữ ca sĩ trẻ tuổi tài năng này.

Suboi tên thật là Hàng Lâm Trang Anh, sinh ra trong một gia đình trung lưu tại TP.HCM, Việt Nam. Cô được những người bạn cấp hai gọi là "Suboi", trong đó, "Su" là tên riêng do gia đình cô đặt, còn "boi" thì được bạn bè ghép thêm bởi tính cách tomboy (hành xử như một người con trai) của mình.

Cô trở nên hâm mộ nhạc hip hop từ năm 14 tuổi cũng như bắt đầu trau dồi vốn tiếng Anh của mình bằng việc nghe và rap theo Eminem hay Will Smith."Khi tôi bắt đầu sự nghiệp của mình, không ai thực sự biết 'rap' là gì. Vì thế tôi không biết người Việt Nam sẽ phản ứng như thế nào về nó. Nếu bạn đến Mỹ, họ có rất nhiều nhạc rap tại đó, nhưng tại đây, văn hóa và ngôn ngữ của chúng tôi không giống họ.

Ảnh: Thu Hằng.

"Tôi không hề có bất cứ ví dụ nào để lấy cảm hứng cả," Suboi chia sẻ về sự khó khăn trong việc khởi nghiệp với dòng nhạc hip hop tại quê hương của mình.

Cô sáng hát bài hát đầu tiên của mình vào năm 15 tuổi. Năm 17 tuổi, cô tham gia nhóm nhạc 3N rồi trở thành rapper kiêm nhạc sĩ của nhóm nu-metal Winfield biểu diễn tại các trường. Cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được tôn trọng trong giới underground hip hop tại Việt Nam.

Sáng ngày 25/5, hàng trăm bạn trẻ trong đó có một số nghệ sĩ tham dự sự kiện giao lưu với Tổng thống Mỹ Obama. Suboi là người cuối cùng và cũng là nghệ sĩ hiếm hoi có cơ hội đặt câu hỏi cho Obama.

Khi cô giới thiệu mình là một rapper, Tổng thống Mỹ tỏ ra thích thú. Ông yêu cầu cô thể hiện một đoạn rap bằng tiếng Việt. Suboi hát và giải thích với Obama đoạn nhạc nói về "những người nhiều tiền nhưng không hẳn đã hạnh phúc".

Ông Obama cho biết ở Mỹ, có nhiều cách để mọi người bày tỏ qua nghệ thuật. Nhiều nghệ sĩ nhạc Rap có nguồn gốc từ những người da đen nghèo. Ngày nay họ trở nên phổ biến ở Mỹ là nhờ việc chính phủ Mỹ ủng hộ các nghệ sĩ tự do thể hiện.

"Nếu trước đây chính phủ chúng tôi cấm rap, không cho loại hình nghệ thuật này hoạt động vì cho rằng nội dung các ca khúc nói xấu, lên án xã hội thì chúng ta sẽ không có được nền văn hóa hiphop phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới như ngày nay", Tổng thống Mỹ nói.

Trước khi bắt đầu phần trả lời của mình, Tổng thống Obama bày tỏ sự thích thú và yêu cầu cô thể hiện một đoạn rap cho mọi người trong khán phòng, bằng tiếng mẹ đẻ. Ông còn làm hành động beatbox để động viên nữ rapper khiến mọi người trong khán phòng cười ồ.

Cô chia sẻ lần đầu gặp Tổng thống Mỹ và và trò chuyện trực tiếp: “Trước đây, tôi xem nhiều bài nói chuyện, phát biểu của ông ấy trên internet nên không có gì quá bất ngờ. Vẫn là một người rất thân thiện, gần gũi. Không ngờ, một người đàn ông quyền lực nhất thế giới lại làm những điều rất bình dân.

“Do không cập nhật thông tin kịp nên tôi bỏ lỡ không hòa cùng mọi người xuống đường đón ông ấy trong ngày hôm qua. Thật sự tôi chưa bao giờ thấy cảnh người Việt Nam lại cùng xuống đường trong trật tự để chào đón một nhân vật như vậy. Nhìn hình tôi đã cảm thấy vui lắm rồi. Tuy nhiên, sáng nay tôi được tham gia buổi trò chuyện cùng ông Obama nên cũng chẳng còn gì để tiếc”, Suboi chia sẻ thêm

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment