Monday, March 19, 2018

Con gái à, một ngày em sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình

 Dù bạn có trải qua bao nhiêu lần thất tình thì cảm giác đó vẫn sẽ đau đớn như lần đầu. Bạn sẽ cảm thấy trái tim mình tan vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Bạn sẽ khóc mãi không thôi vì nỗi buồn cứ quấn chặt lấy bạn. Bạn không thể mở lòng với bất cứ ai, kể cả bạn bè hoặc gia đình. Không sao cả, bạn hãy cứ buồn bã, bạn không cần phải giấu diếm những nỗi đau của mình.

Đối diện với nỗi đau sẽ giúp bạn hiểu rõ cảm xúc của mình hơn. Khi bạn can đảm nhìn vào bóng tối của mình bạn sẽ tìm thấy ánh sáng để vượt qua tất mọi chuyện. Hãy cảm nhận những tan vỡ trong bạn, chia sẻ nó và cuối cùng để nó ra đi.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Bạn là một người bình thường với những cảm xúc bình thường. Vì vậy chẳng có gì đáng trách khi bạn đau đớn vì chia tay người bạn yêu thương nhất. Nhưng hãy nhớ rằng nỗi buồn đó sẽ qua đi. Những vết thương trong lòng bạn sẽ lành lại. Bạn sẽ yêu một người mới sớm thôi.

Tình yêu luôn đi liền với rủi ra bị tổn thương. Bạn không thể dự trù được tương lai. Nỗi buồn là một mặt khác của tình yêu bên cạnh hạnh phúc, mật ngọt. Bạn không thể trốn tránh nó nhưng có thể học cách đối phó với nó.

Hãy nhớ rằng khi bạn đau đớn, khi bạn thất vọng thì bạn phải lựa chọn rằng bạn sẽ mãi mãi ở đó trong quá khứ hay tiếp tục tiến về tương lai. Không ai có thể giúp bạn trừ chính bạn. Thật khó để thấy bình an trong cơn bão nhưng bạn buộc phải làm điều đó. Hãy cứ buồn bã nhưng hãy cho nỗi buồn thời hạn. Sau một vài ngày, một vài tuần thì bạn phải để quá khứ qua đi.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Tình yêu không bỏ rơi bạn ngay cả khi đối phương đã quay lưng bước đi. Hạnh phúc không bỏ rơi bạn dù bạn đang cảm thấy cực kì tồi tệ. Một ngày nào đó tất cả chúng sẽ quay trở lại với bạn. Khi bạn thanh thản và bình yên hơn thì bạn sẽ lại thấy hi vọng, lại thấy trái tim mình rung động vì yêu.

Một ngày nào đó khi tỉnh dậy bạn sẽ phát hiện ra rằng tất cả những nỗi buồn đã hoàn toàn tan biến. Ánh sáng rực rỡ lại chiếc sáng cuộc sống của bạn. Một ngày nào đó bạn sẽ lại cảm thấy tràn đầy hi vọng. Một ngày nào đó bạn sẽ tìm thấy người yêu bạn chân thành, người sẽ ở bên cạnh bạn mãi mãi.

Đừng bao giờ bỏ cuộc chỉ vì nỗi buồn ngày hôm nay. Đừng bao giờ từ bỏ tình yêu chỉ vì một ai đó ra đi. Vì tình yêu cuối cùng đang chờ đợi bạn ở phía trước.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment