Với khối u lớn hơn cả đầu người, Liu Zhihe, người đàn ông 56 tuổi đến từ Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc này đã phải sống trong những ngày đau đớn suốt hơn 10 năm qua.
Liu Zhihe chia sẻ rằng ông đã phát hiện mình mắc phải căn bệnh lipomatosis từ năm 40 tuổi. Ban đầu căn bệnh khiến phần cổ của ông bị phồng lên như 2 quả trứng. Để chữa trị cho bệnh tình của mình, Zhihe đã đến bệnh viện tại huyện Nghi Thủy để xét nghiệm.
Các bác sĩ cho biết cổ ông phồng lên là do 2 khối mô mỡ dưới da, căn bệnh này thật ra cũng không quá hiếm gặp. Tuy nhiên, chi phí cho những cuộc phẫu thuật lên đến 8.000 USD và điều kiện tài chính nhà ông không đủ để chi trả cho số tiền quá lớn này.
Một thời gian sau, các khối mô mỡ này bắt đầu to hơn và lan rộng ra nhiều nơi khác trên cơ thể. Lần này, khi đến bệnh viện để khám, chi phí phẫu thuật đã lên đến con số 40.000 USD. Chính vì thế, mặc dù khá đau đớn nhưng Zhihe buộc phải từ bỏ hy vọng chữa trị.
Trong hơn 10 năm, ông Liu Zhihe đã liên tục đi đến các bệnh viện tại những huyện Nghi Thủy, Tế Nam, Thanh Đảo để theo dõi bệnh tình của mình. Cách đây vài năm, ông cũng đã nghĩ đến phương án mượn tiền chữa trị. Thế nhưng các bác sĩ cho biết đến thời điểm này thì không thể điều trị triệt để được nữa.
"Cách đây vài năm, nó còn nhỏ, tôi vẫn có thể làm ruộng bình thường được. Nhưng 2 năm qua, các khối phồng ngày càng to, thậm chí to hơn cả đầu tôi. Các cơ bắp giờ đây không còn hoạt động được như trước", Zhihe chia sẻ với Sina.
Không chỉ khó hoạt động, các u mỡ này còn chèn ép khí quản, khiến giờ đây với Zhihe, mỗi đêm nằm ngủ đều như một cơn ác mộng. Thêm vào đó, vài năm trước, ông đã bị chấn thương cột sống và xương sườn trong một lần phụ người dân trong làng xây nhà. Giờ đây vẫn còn để lại di chứng.
Giờ đây, cả gia đình 6 miệng ăn phải sống dựa vào đồng lương khoàng 2 nghìn Nhân Dân Tệ (6,5 triệu đồng) của người con 31 tuổi.
Mặc dù luôn mong muốn sẽ có được trở lại cuộc sống bình thường như bao người để cùng con trai phụ giúp nuôi gia đình, nhưng với điều kiện kinh tế khó khăn, có lẽ ông Zhihe cần một phép màu thực sự để có thể vượt lên nghịch cảnh.
(Ảnh: Sina)
No comments:
Post a Comment