Mới đây, trên trang cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng vừa chia sẻ nhiều hình ảnh ghi lại cảnh bị hàng chục người đến nhà đòi nợ. Và người đã gây ra số nợ này không ai khác chính là mẹ ruột của nam ca sĩ.
Chứng kiến cảnh tượng bị xã hội đen và chủ nợ liên tục đến tận nhà để đòi nợ trong hơn 30 năm qua, Mr. Đàm mệt mỏi và bức xúc viết: "Đây sẽ là lần cuối cùng tôi sẽ trả nợ dùm cho má của tôi - bà Trần Thị Thọ. Tôi thực sự mệt mỏi, mất trắng niềm tin, không còn dám cho phép mình hy vọng, trông chờ vào những điều tốt đẹp, đơn giản nhất và bình thường nhất của một gia đình đúng nghĩa, thậm chí đó là một phép lạ...
Nam ca sĩ khẳng định đây là lần cuối cùng trả nợ thay cho mẹ ruột, thay vào đó, những người có liên quan hoặc tiếp tục cho bà vay tiền sẽ tự chịu trách nhiệm. Ngoài ra, anh còn cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, nơi quyền lực nhất để "lôi đầu" những ai đang cố tình hãm hại gia đình anh hoặc cố tình tiếp tay cho mẹ anh bằng nhiều hình thức ra ánh sáng.
Anh còn khẳng định lời mình nói: "Lo mà đổi địa điểm hoạt động hoặc nói KHÔNG với bà Thọ đi nhé! Thằng này xưa nay nói được là sẽ làm được!"
Cuối bài chia sẻ của mình, Đàm Vĩnh Hưng còn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì những ồn ào không đáng có và gửi đến mẹ của mình: "Mẹ ơi con đã già rồi".
Trước đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từng livestream công khai chuyện mẹ anh nợ nần đã xảy ra rất nhiều năm qua và cho biết anh đã quá mệt mỏi, không còn đủ sức để gánh nợ thay mẹ dù đã cố gắng để giữ gìn tình cảm gia đình.
No comments:
Post a Comment