Friday, January 27, 2017

Những giấc ngủ vội trong ngày cận Tết

Càng về đêm chợ càng trở nên tấp nập, các bạn trẻ gọi tên nơi này là ' Những phiên chợ không ngủ'. Đến nơi đây ai cùng cảm nhận được sự hối hả nhộn nhịp khi cả thành phố đang ngủ say.

Để có những bó hoa tươi nhất những người buôn hoa ở đây thường phải xuất nhập hàng liên tục bất chấp đêm muộn dưới nhiệt độ ngày càng xuống thấp. Đâu đó đằng sau gương mặt vui vẻ của những chủ hàng hoa là nhiều đêm thức trắng. Không khó để có thể bắt gặp trong những góc khuất là hình ảnh mệt mỏi bởi những giấc ngủ cũng vội vã như chính những ngày cận Tết.

Muốn có một giấc ngủ ngon giữa phiên chợ có lẽ là điều rất khó khăn bởi đâu đâu cũng bày hoa, không khí nhộn nhịp bao trùm khắp nơi. Để có thể chợp mắt những người bán hoa phải tận dụng bất cứ mọi khoảnh khắc.


Dưới thời tiết trở rét về đêm thì những thùng bìa carton lớn cũng được tận dụng để cho giấc ngủ trọn vẹn hơn. Bên ngoài là tiếng xe chạy ầm ầm ngược xuôi, bên trong là tiếng người mua bán tấp nập. Trên gương mặt ai cũng hằn lên sự mệt mỏi bởi nhiều đêm dài phải thức trắng, đến ăn cũng phải tranh thủ vì lượng khách rất đông đặc biệt là vào cuối tuần. 

Nằm ngủ đôi chút rồi lại vội vàng thức dậy để chuẩn bị cho hàng giờ buôn bán tiếp theo.

Những người bán hoa bên lề đường cũng tranh thủ tìm một giấc ngủ trong phiên chợ tấp nập này. Giấc ngủ giờ đây không nhất thiết phải nằm, giờ đây chỉ cần một chỗ để tựa lưng cũng qua một đêm.  

Ở nơi này giấc ngủ vội của những người bán hoa đã khiến cho nhiều người thấu hiểu hơn sự hối hả của những ngày cận Tết và cũng cảm thông hơn với sự vất vả của những người trồng hoa. H chưa bao giờ có một giấc ngủ đúng nghĩa khi mà đang Tết đang đến gần .

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment