Tôi và chồng đã có hai con gái, tuổi cũng không còn trẻ, đều đã ngoài 35. Nhưng các chị chồng suốt ngày nói vào về việc phải sinh nữa.
Chồng tôi yêu vợ thương con, dù là con gái thì anh cũng không hắt hủi gì. Nhưng anh là con trai duy nhất trong nhà, trên anh có ba người chị gái. Bố mẹ chồng tôi tuy cũng muốn có cháu trai, nhưng không ép quá đáng, mà tôi không hay về quê nên ít gặp các cụ. Nhưng có hai chị chồng thì ở gần nhà, tuần nào cũng sang chơi, nói ra nói vào về việc phải cố đẻ thằng cu.
Tôi đã thuyết phục chồng nhiều lần vấn đề này, và anh đã thông tư tưởng không cần sinh thêm nữa. Nhưng các chị chồng cứ "bơm" liên tục như vậy khiến anh dao động ý chí, vài ngày lại nhắc nhỏm. Tôi rất ức chế, nói bóng gió có, nói thẳng với các chị cũng không xong. Giờ tôi phải làm sao?
Loan
Gửi thắc mắc về các vấn đề tình cảm của bạn tại đây hoặc gửi về giadinh@vnexpress.net.
No comments:
Post a Comment