Friday, November 27, 2015

Sinh viên có nên hẹn hò với đàn ông 40 tuổi từng bỏ vợ

Em không ngăn được tình cảm của mình với anh, dù thâm tâm không muốn mối tình đầu của mình lại với người từng qua một đời vợ.

Em đang là sinh viên năm thứ 3, trước giờ chưa yêu ai cả. Hồi tháng 9, em đi làm thêm tình cờ quen anh, là dân kỹ thuật. Ngay buổi đầu gặp không biết anh làm cách nào có số em, rồi rủ em đi uống nước. Anh ấy bảo thích em, muốn lo cho em. Rồi em cũng đi cà phê với anh ấy sau mấy lần từ chối. Anh ấy hiểu chuyện, vẻ ngoài cũng trẻ hơn với tuổi 40. 

Dạo gần đây có khi cả đêm em nhắn tin với anh, có lúc còn cười ngu ngơ nữa. Thằng bạn thân biết chuyện mắng em nhiều lắm. Nó bảo không tin được đàn ông từng có vợ và nhiều thứ khác nữa. Em thì muốn tin nó nhưng trái tim lại đang hướng về phía anh. Em nên làm gì đây?

Vân

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về giadinh@vnexpress.net

No comments:

Post a Comment