Dáng hình mủm mỉm, thắt hai bím tóc, tập những động tác võ thuật... trông con gái của mẹ đáng yêu vô cùng.
Mẹ thật bất ngờ khi con gái chia sẻ rất thích võ thuật. Con hăng say tập luyện ở câu lạc bộ, rồi ở nhà. Nhìn dáng hình mủm mỉm, thắt hai bím tóc, tập những động tác khó... sao mẹ thấy con đáng yêu quá đỗi.
Ngày trước, con sinh ra không được khỏe như bao bạn khác, con có vấn đề về đường hô hấp, cứ ho với cảm sốt triền miên. Mẹ thấy vậy mới cho con đi tập võ để con vận động rèn luyện sức khỏe. Nhưng kết quả ngoài cả sự mong đợi, con không những khỏe hơn trước đây mà còn khá năng động hơn thường ngày. Rồi con tập luyện nhiều hơn và đam mê võ thuật ngày nào không hay. Con còn tham gia câu lạc bộ "Nét vẽ xanh", giúp con nâng cao khả năng tư duy, sáng tạo.
Nhìn con ngày nào cùng có sức khỏe để tham gia hoạt động của câu lạc bộ vẽ và võ thuật, mẹ rất vui. Đây chính là động lực để mẹ tìm hiểu thêm những phương pháp mới nuôi dạy con. Mẹ còn nâng cao mức dinh dưỡng hơn trong khẩu phần ăn của con hàng ngày, đặc biệt cho con uống nhiều sữa để bổ sung canxi thật nhiều, giúp con cao lớn, xương chắc khỏe.
Nguyễn Thị Ngọc Duyên
No comments:
Post a Comment