Trong thử thách này có 2 vai diễn là một cặp vợ chồng chuẩn bị tân hôn. Trấn Thành cho rằng nếu là mình hay Thanh Duy diễn thì sẽ là tưởng tượng để diễn, còn nếu Vân Sơn, Hồng Đào diễn thì là làm thật luôn khiến Quang Minh e ngại. Vân Sơn hỏi Quang Minh có dám để mình diễn cùng Hồng Đào không. Ngay lập tức Hồng Đào trấn an chồng: “Làm đi anh không sao hết, đây là sân khấu mà, làm thiệt có nghĩa là giả mà giả có nghĩa là thiệt, yêu tâm”.
Khi Quang Minh phân tích giảng giải cho bà xã, Trấn Thành chen vào bảo: “Làm là làm thiệt anh ơi”. Quang Minh nhất định không chịu: “Mình là diễn viên diễn trên sân khấu mà làm thiệt cái gì”. Ngay lập tức danh hai bị Trấn Thành bắt bài: “Bây giờ làm chủ trì mà ghen sao diễn được”. Với áp lực của các nghệ sĩ và khán giả, Quang Minh phân vai Vân Sơn – Trấn Thành vào vai người chồng, Hồng Đào vào vai người vợ. Đặc biệt, người chồng là Vân Sơn nhưng phải sử dụng đôi tay của Trấn Thành.
Ngay từ đầu, Hồng Đào đã bắt bí Vân Sơn bắt ẵm mình vào phòng tân hôn. Lợi dụng mình có đôi tay, Trấn Thành liên tục chọc quê Vân Sơn trước mặt cô “vợ mới cưới” Hồng Đào. Anh chàng còn đấm liên tiếp vào ngực Vân Sơn, “dê” Vân Sơn ngay trên sân khấu. Sau khi được cõng vào phòng, Hồng Đào đề nghị: “Đêm tân hôn rồi anh mặc kín quá chi vậy, cởi bớt áo ra đi anh. Thế gian bây giờ chỉ có mình em với anh à”. Vân Sơn liền đáp lại: “Bậy, bậy, không phải anh có gì đó với em nhưng mà bây giờ đen nó sáng quá, anh thấy của anh không được đẹp, sợ em chê anh”. Trong khi Vân Sơn đang suy nghĩ thì “đôi tay Trấn Thành” đã nhanh tay cởi 2 lớp áo của Vân Sơn, khoe vòng bụng của danh hài khiến Hồng Đào choáng váng.
Vân Sơn trần tình với Hồng Đào là đôi tay mình không có cảm giác, Hồng Đào liền bảo “chồng” an tâm vì “anh không sướng thì em rờ anh cho anh sướng nha”. Hồng Đào chia sẻ: “Chồng cũ của em may mà nó không có mặt trên cuộc đời này chứ nó có mặt chắc nó tức lắm anh ơi”. Ngay lúc Vân Sơn đang cởi áo khoác cho Hồng Đào thì Quang Minh đứng ngồi không yên liền vào vai bố chồng cũ để vào ngăn cả. Anh liền đổi vi Trấn Thành với Vân Sơn, Trấn Thành là miệng nhưng đôi bàn tay là của Vân Sơn.
Hồng Đào tiếp tục làm khó “chồng”, bắt Trấn Thành mở rượu bằng miệng. Trả thù bị Trấn Thành hành hạ ban đầu, Vân Sơn lập tức đưa chai rượu vào miệng bắt Trấn Thành mở khiến anh chàng dở khóc dở cười. Chàng trai liên tục bị Vân Sơn – Hồng Đào xúm lại bắt nạt khi cắt bánh kem, “bàn tay” Vân Sơn cùng Hồng Đào đã đưa thẳng bánh kem vào miệng Trấn Thành mặc cho anh nói: “Không, anh không hảo ngọt”. Sau khi đốt nến, Trấn Thành được dịp trả thù “đôi tay” của mình bằng cách hứa sẽ dùng tay dập tắt ngọn nến.
Cuối cùng 2 vợ chồng cũng cõng nhau “vô làm chuyện quan trọng”. Ngay sau khi cởi được lớp áo khoác, Hồng Đào liền nói: “Em chờ lâu lắm rồi, con người em nó hừng lửa lên đó anh. Mình đếm tiền mừng đám cưới thôi anh”.
Hình ảnh:
No comments:
Post a Comment