Wednesday, July 6, 2016

Thầy cô, bạn bè tiếc thương nữ giám thị bị tài xế taxi sát hại

“Vậy là từ nay lên lớp không còn thấy nụ cười của em, không còn thấy sự nhiệt tình chăm chỉ từ cô học trò nhỏ nhắn đáng yêu nữa rồi…” một giảng viên của Oanh chia sẻ.

Ngày 3/7 trên cộng đồng mạng chia sẻ thông tin về một nữ giám thị bị mất tích có tên Phạm Thị Oanh (SN 1993, quê Hà Nam) là sinh viên khoa Mầm non trường Đại học Sư phạm Huế. Oanh được điều vào Hội đồng thi tại Hà Tĩnh để làm giám thị kì thi THPT quốc gia trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

Sau khi nhận được tin báo, công an tỉnh đã vào cuộc điều tra. Đến sáng 5/7, cảnh sát nhận được tin báo của người dân phát hiện một thi thể nữ sinh nổi ở cầu Sú (huyện Thạch Hà).

Lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, khoanh vùng và xác định nghi can chính là Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh). Sau nhiều giờ đấu tranh, Tiến khai nhận, đã bóp cổ chị Oanh đến chết và cướp túi xách, điện thoại di động cùng 250 nghìn đồng. Sau đó mới phi tang nạn nhân xuống gầm cầu.

Sự ra đi của cô gái trẻ đã để lại nỗi tiếc thương và đau xót cho người thân, thầy cô và bạn bè. Ai ai cũng tỏ ra bàng hoàng và không thể tin đó là sự thật.

Những hình ảnh cuối cùng của nữ sinh xấu số được chia sẻ trên trang cá nhân

Trên trang cá nhân của nữ sinh xấu số này, hàng ngàn những lời chia buồn từ thầy cô, bạn bè và người thân gửi đến cô.

Một người bạn có nickname Jenny Love chia sẻ: "Bạn Oanh thân mến ơi....mình không thể tin được....mình bất ngờ quá...Sao bạn lại bỏ bạn bè mà đi nhanh thế....cầu mong đây chỉ là mơ thôi.... Cầu mong ơn chúa giúp đỡ cho cô bạn dễ thương, vui tính".

"Đau lòng quá. Vậy là bữa nay lên lớp không còn thấy nụ cười của em, không còn thấy sự nhiệt tình chăm chỉ từ cô học trò nhỏ nhắn đáng yêu. Hãy yên nghỉ em nhé. Mọi người sẽ nhớ đến em rất nhiều", giảng viên Hoàng Vân thương tiếc.

Hàng ngàn lời chia buồn gửi đến cô nữ sinh xấu số

Một người em của nữ sinh xấu số không kìm được lòng viết: "Em không muốn tin đâu chị Oanh ơi, chỉ là mơ thôi. Không phải là sự thật đúng không chị. Ngày bọn em đi chị còn ôm từng đứa khóc, chị kêu sợ sau này không còn gặp lại mấy đứa, bọn em còn chọc chị... Nhưng giờ thì mãi mãi em không còn có 1 cái ôm từ chị nữa rồi. Chị à, với cuộc sống mới , chị cố gắng thích nghi với nó chị nhé. Từ giờ thì cũng chỉ được ngắm chị qua những bức ảnh khi nhớ đến chị mà thôi. Chị Oanh ơi, em yêu chị!".

"Mới hôm nào em thi ở bên nhà hát chị em còn gặp nhau mà nào ngờ đó là lần cuối em nhìn thấy chị rồi giờ chị đi rồi, mong chị qua bên kia chúa trời cùng các vị thánh sẽ chở che cho chị" Jonny Dương chia sẻ.

Những dòng chia sẻ đầy chua xót

Dòng tâm sự còn hứa hẹn của một người anh: "Anh không tin chuyện đang xảy ra. Em còn hẹn a đi cà phê, còn hẹn kỳ sau nhờ anh tập bài cho em nữa mà. Lần đầu tiên múa với em cũng là lần cuối cùng. Em đã về với chúa rồi. Em hãy yên nghỉ nhé".

Được các thầy cô và bạn bè cho biết Phạm Thị Oanh là một người năng động, giỏi giang và rất ngoan ngoãn. 

Ngoài ra, Oanh cũng hay tham gia các hoạt động tình nguyện. Sự ra đi của em đã khiến nhiều người bàng hoàng thương tiếc. Cô gái ra đi ở cái tuổi còn quá trẻ, tương lai còn rộng mở, vậy mà phải khép lại tất cả để về với đất mẹ, những lời hứa còn dở dang, những ước mơ còn bỏ ngỏ.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment