Wednesday, July 27, 2016

Tâm sự cười ra nước mắt của bà vợ có chồng đam mê xe hơi

"Giờ còn có cả hội bạn bè otofun nữa, cà phê cà pháo. Nửa đêm đang ngủ cũng mơ nói cụ cụ mợ mợ. Em muốn đánh sập cái trang ấy quá" lời tâm sự đầy hài hước của cô vợ.

Mới đây, trên diễn đàn tâm sự Eva, những dòng tâm sự hài hước và chân thật của một cô vợ có chồng đam mê xe hơi khiến cư dân mạng cười ra nước mắt.

Ngay lập tức câu chuyện đã thu hút chú ý của những cô vợ có cùng cảnh ngộ, không chỉ tại fanpage Eva mà ngay tại diễn đàn Otofun cũng nhận được nhiều bình luận không kém vui nhộn của phái mạnh hâm mộ xe hơi.

Ảnh minh họa (nguồn: Otofun)

Nicknam Hà Tuấn bày tỏ: "Cụ nào ở trên này ra mặt nào. Cuồng kiểu này phu nhân của các cụ otofun lại lập lên 1 cái ninjafun là anh em mệt đó, chứ kể các phu nhân qua đây xin được rồi nằm vùng thì đố các cụ đi đâu được. Phải điều độ cụ ơi, mình thích lắm nhưng phải làm lơ như không thích chứ".

"Mợ ý oánh sập được khối người mừng ạ, em sẽ gặp mợ ấy để tặng logo vàng cơ" bạn Đoàn Hồng hài hước bình luận.

Câu chuyện hài hước không ngừng được cộng đồng mạng quan tâm và chia sẻ

Xin được trích nguyên văn tâm sự của bà vợ có chồng đam mê xe hơi:

Có mẹ nào trong đây có lão chồng gia nhập hội otofun và bị cuồng không ạ? Nếu có thì các mẹ hiến kế cho em cách trị lão với. Chuyện là thế này: Chồng em từ ngày tham gia vào cái diễn đần ấy suốt ngày về ca cẩm em rồi dạy luật lá các kiểu. Bữa cơm nào cũng phổ biến luật, hỏi biển báo. 

Em thì đi làm bằng xe máy, lão ấy đi ô tô, lúc nào cũng có điều hòa biết làm sao được cảnh nắng nóng. Ngày nào về cũng “anh thấy trên hội otofun bảo là các chị em ra đường bịt kín không an toàn. Em vất cái quần chân đi, rồi thì em đừng đội mũ áo nắng lên…” Đi xe Lead là hung thần, đi không đúng luật… bực mình.

Chưa hết đâu các mẹ ạ, suốt ngày lang thang trên đấy xin cái logo để dán vào xe, xin được rồi thì xuýt xoa, sung sướng, suy nghĩ mãi mới dám dán vào, ướm bên trái, thử bên phải sốt ruột lắm. Hôm về quê ngoại chơi, đang đi trên đường, gặp 1 xe khác cũng có cái logo thì phấn khích lắm, đến lúc thấy cái xe ấy vào trạm dừng chân nghỉ thì cũng phải vào mặc dù không có như cầu, kệ vợ con, ra tay bắt mặt mừng nhau như gặp bạn bè thân. Đến lúc lên xe về em hỏi “anh quen anh đấy à?” Thì bảo là “Không, thấy có logo ra hỏi thăm, thế là thành quen”.

Em thì không cấm tham gia mấy diễn đàn ấy nhưng cứ suốt ngày mang luật về nhà dạy vợ, dạy con thấy mệt. Cũng máu đi ọp ẹp các kiểu, đỉnh điểm là hôm kỷ niệm cái gì đấy, đi xếp xe, em hỏi mai anh đi đâu à? Thì kêu là anh đi có việc của công ty, của sếp… hóa ra đi xếp xe chào mừng, đi nguyên cả ngày, vợ gọi kêu là bận, rồi thì anh sếp của chồng em cũng trong cái hội ấy, thấy em gọi điện nhiều đưa cho sếp nghe hộ. Sếp bảo “bọn anh đang làm việc rất quan trọng”.

Đến tối về hí hửng up ảnh lên facebook, điều hiếm khi làm rồi khoe với em “nếu biết hôm nay nhiều cụ cho vợ cả với F1 đi thì anh cũng cho vợ đi” (Vợ cả là chị em chúng ta, vợ 2 là xe oto đấy ạ).

Giờ còn có cả hội bạn bè otofun nữa, cà phê cà pháo suốt. Nửa đêm đang ngủ cũng mơ nói cụ cụ mợ mợ. Em phát phiền lên mất. Em muốn đánh sập cái trang ấy quá.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment