Friday, July 15, 2016

Hit "Anh cứ đi đi" lần đầu lên sóng truyền hình

Ca khúc "Anh cứ đi đi" sẽ không được Hari Won thể hiện mà chính từ bản sao của cô - nữ thí sinh Thu Hòa trong bán kết "Biến hóa hoàn hảo'.

Sau 10 trận tranh tài, ban giám khảo và các khán giả của “Biến Hoá Hoàn Hảo” đã chọn ra 7 gương mặt xuất sắc nhất vào vòng bán kết. Đó là: Thu Hoà (Hari Won), Việt Thái (Noo Phước Thịnh), Hà Vân (Hương Lan), Tuấn Phong (Đàm Vĩnh Hưng), Hoàng Yến (Phương Thanh), Lệ Ngọc (Lệ Quyên) và Ánh Linh (Giao Linh). Cuộc đua ngày càng gay cấn khi 7 thí sinh nhưng chỉ còn 4 tấm vé cho vòng chung kết. Chính vì thế, các thí sinh đã “tranh thủ” mọi sự hỗ trợ để cống hiến những màn hoá thân “thật đỉnh”.

Từ 21 thí sinh, “Biến Hoà Hoàn Hảo” giờ chỉ còn lại 7 hình tượng cùng nhau tranh tài. Trong đó, Ánh Linh là một trong những thí sinh đang giành được nhiều sự chú ý sau khi giành ngôi nhất bảng với ca khúc “Tà áo cưới”. Chọn hình tượng “danh ca” và không sử dụng nhiều chiêu trò, Ánh Linh luôn cảm thấy áp lực khi chỉ có giọng hát làm “vũ khí”. Chính vì thế, nữ thí sinh đã xin đến gặp “bản chính” - danh ca Giao Linh để tầm sư học đạo. Danh ca Giao Linh bày tỏ: “Cô rất hạnh phúc khi được các em yêu quý và chọn mình để hoá thân”.

Biết được danh ca Giao Linh sẽ là khách mời của chương trình, Ánh Linh đã dành hẳn một ngày để đến xem “bản gốc” tập dợt. Đứng bên sân khấu, Ánh Linh chăm chú theo dõi từng thần thái và lắng tai nghe danh ca Giao Linh trình diễn. Nữ thí sinh còn tập theo các cử chỉ sao cho đúng chất “nữ hoàng sầu muộn” nhất có thể.

Không chỉ quan sát, Ánh Linh còn may mắn được chính nữ ca sĩ Giao Linh hướng dẫn ngay tại hậu trường. Tại đây, Giao Linh đã trực tiếp nghe lại giọng hát của Ánh Linh và canh chỉnh cho cô từ cách phát âm, nhả chữ cho đến ngắt nhịp. “Nữ hoàng sầu muộn” nhận xét: “Ánh Linh vốn dĩ đã có một giọng hát tốt. Tuy nhiên, em cần chú ý hơn về nét buồn trong giọng hát khi hoá thân thành Giao Linh”.

Từng theo dõi và nhiều lần song nên Giao Linh giành rất nhiều tình cảm và thường gọi Ánh Linh là “cháu nội”. Kết thúc buổi gặp gỡ, danh ca Giao Linh đã chọn ca khúc “Chuyến tàu hoàng hôn” - một nhạc phẩm để đời của chính mình cho Ánh Linh thi tài trong đêm bán kết.

Được “diện kiến” thần tượng bằng xương bằng thịt, Ánh Linh sung sướng: “Đó là 1 niềm vinh dự và ước mơ của Linh. Nếu mọi người biết được xuất phát điểm của Linh trước khi vào nghề ca hát thì những lần được diện kiến các danh ca, cô chú, anh chị mình thần tượng như thế này nó hạnh phúc và thật sự là 1 niềm vui không nói nên lời.”

Hình ảnh hậu trường:

This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
Recommended article from FiveFilters.org: Most Labour MPs in the UK Are Revolting.

No comments:

Post a Comment