Tuesday, July 5, 2016

Hà Tĩnh: Nữ giám thị bị sát hại, phi tang xuống gầm cầu

Sau khi từ Huế ra Hà Tĩnh làm giám thị coi thi THPT quốc gia, nữ giám thị thuê taxi đến lễ nhà thờ và bị mất tích.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, Phạm Thị Oanh sinh năm 1993, quê Hà Nam, hiện là sinh viên trường ĐH Sư phạm Huế được điều ra Hà Tĩnh làm giám thị coi thi.

Trao đổi với PV, một người bạn của chị Oanh cho hay, tối 3/7, Oanh gọi xe taxi đến nhà thờ đi Lễ Chúa Nhật (Nhà thờ xứ An Nhiên - Thạch Hạ - Hà Tĩnh).

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi

Đến 21h30, sau khi tan lễ, Oanh tiếp tục gọi chiếc taxi này đến nhà một người học trò chơi tại xóm Hạ. Ngồi chơi khoảng 15 phút thì Oanh ra về, và học trò còn tặng cô mấy quả xoài nhà mình trồng. Oanh lên lại chiếc taxi đó và trở về. 

Được biết, Oanh ở nhà nghỉ cùng đoàn giám thị gần khách sạn Ngân Hà. Lên xe được 1 lúc thì vào lúc 21h46, Oanh có nhắn tin cho người học trò là chị thấy lo lo vì chiếc taxi chở chị đi hướng khác. Cậu học trò cũng tỏ ra bất an và nhắn tin "khi nào cô về đến nơi nhắn cho em, em thấy lo lo". 

Vào lúc 21h48, Oanh nhắn tin nhắn cuối cùng với nội dung là "chị thấy lo quá" cho cậu học trò, trước khi mất tích và không liên lạc được. 

Người dân hiếu kỳ đến hiện trường

Theo cơ quan điều tra, ngày 4/7 đơn vị tiếp nhận thông tin từ phía hội đồng thi THPT quốc gia trường Đại học Hà Tĩnh về việc giám thị Phạm Thị Oanh mất tích.

Đến khoảng 10h sáng nay 5/7, người dân trên đường đi thăm ruộng đã phát hiện một  xác chết đang nằm dưới gầm cầu Sú thuộc địa bàn Khối 2 Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi) để điều tra tội Giết người và làm rõ vụ việc.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment