Thứ tư, 6/7/2016 | 10:41 GMT+7
|
Thứ tư, 6/7/2016 | 10:41 GMT+7
Một người đàn ông ở Quảng Tây, Trung Quốc, có sở thích thu gom rác và dùng rác làm vật liệu chế tạo nhạc cụ.
|
Từ khi chuyển tới Quế Lâm, Quảng Tây cách đây 15 năm, ông Li bắt đầu tạo ra những nhạc cụ có thể sử dụng này. Công việc chính của ông là làm bảo vệ nhưng ông thường đi tìm vật liệu sau giờ làm việc, theo NetEase. |
|
Ông thường tận dụng các vật bỏ đi như xô chậu. Một số nhạc cụ của ông pha trộn giữa các đặc điểm phương Tây và Trung Quốc, như cây đàn cello hình đàn tỳ bà làm từ thân cây chết. |
|
Niềm say mê của ông Li được truyền từ người anh là nhạc công biểu diễn chuyên nghiệp trong quân đội. Do không có nhiều tiền để mua nhạc cụ, ông Li quyết định tự chế tạo chúng. |
Xem thêm:
Phương Hoa (Ảnh: NetEase)
- (25/5)
- (25/5)
- (23/5)
- (28/6)
- (23/5)
Hôm qua đi làm tôi gặp loại nấm này trên bãi cỏ. Tôi rất muốn biết đây là loại nấm gì? Rất mong độc giả cho biết. (Nguyễn Thanh Thanh)
Sau nhiều năm lên kế hoạch, công tác xây dựng tòa nhà Timeship Building, nơi lưu trữ 50.000 cơ thể đông lạnh chờ hồi sinh trong tương lai, đã bắt
Hàng rào được tạo thành từ chuỗi phao cao su hình chữ V có khả năng thu gom và loại bỏ rác thải nhựa trên biển.
No comments:
Post a Comment