Monday, July 25, 2016

Cô gái nghèo và tấm huy chương Vàng Sinh học quốc tế

Với thành tích của Chinh, đây là năm thứ hai sau 16 năm, đoàn Việt Nam có thêm một thí sinh giành huy chương vàng tại Olympic Sinh học quốc tế.

Vỡ òa cảm xúc

Sau 1 tuần diễn ra kỳ thi, đoàn Việt Nam đã vinh dự giành được kết quả đầy ấn tượng: 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Tấm huy chương Vàng duy nhất của đoàn thuộc về cô gái Vũ Thị Chinh (trường THPT chuyên ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội). Đây cũng mới chỉ là tấm huy chương Vàng thứ 2 của đoàn Việt Nam trong các lần tham dự Olympic Sinh học quốc tế.

Vũ Thị Chinh xuất sắc giành Huy chương Vàng Sinh học quốc tế 2016. Ảnh: Mai Phương

Vũ Thị Chinh sinh ra trong gia đình nghèo. Bố làm nông, mẹ (chị Nhữ Thị Trường) để trang trải thêm cuộc sống phải “xa phương cầu thực” lên thành phố Hải Dương làm cho một xưởng làm bánh để kiếm thêm thu nhập. Mỗi tuần chị phải chấp nhận về nhà được một lần.

Cũng vì hoàn cảnh gia đình mà chị Trường nhiều lần ý định cho con thôi học tại trường ĐH Khoa học tự nhiên. Thậm chí, đầu năm lớp 12, chị từng có ý định đưa Chinh về quê học.

“Hôm đó, tôi nói với cháu là nếu con theo tiếp thì mẹ sẽ không thể có khả năng đủ tiền để đóng học phí. Nghe mẹ nói xong, chắc dù rất buồn nhưng thương bố mẹ, Chinh không nói gì và cũng đã đồng ý. Cháu nghĩ việc về quê để tiết kiệm cho gia đình”.

Biết bố mẹ khổ cực, Chinh càng quyết tâm học tập. Và với sự nỗ lực, chăm chỉ của mình, nhiều năm liền em đạt các giành cao. Năm lớp 11, Chinh khiến bạn bè nể phục khi đoạt giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia lớp 11. Một năm sau đó, em tiếp tục gặt hái thành công cho bản thân khi và đạt giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia lớp 12.

Dù chăm chỉ là vậy nhưng cô gái đến từ huyện Bình Giang (Hải Dương) cũng không tin rằng ngày hôm nay mình lại có thể xuất sắc giành được giải thưởng cao nhất trong toàn đoàn.

Về thành tích đạt được trong kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế, Chinh khiêm tốn nói: “Em thật bất ngờ, vì các bạn tham gia kì thi đều là những thí sinh xuất sắc. Trước khi đi thi, em chỉ đặt ra mục tiêu là cố gắng hết sức. Huy chương Vàng quốc tế luôn là điều em ấp ủ từ những năm học cấp 3 song thật không nghĩ là mình có thể làm tốt như vậy”.

Vũ Thị Chinh cùng đoàn Olympic Sinh học quốc tế chụp với lãnh đạo Bộ GD&ĐT.

"Yêu" sinh học vì gần gũi con người

Từ năm học lớp 9, nữ sinh Vũ Thị Chinh đã yêu thích môn Sinh học và em quyết tâm thi vào trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội).

Chinh cho biết, em đến với môn Sinh học xuất phát từ những tò mò khám phá biến đổi về sinh lý, về con người và mọi thứ xung quanh. Vì thế trong sinh học, Chinh thích nhất là phần học về giải phẫu và sinh lý động vật.

Chia sẻ về bí quyết học tập, nữ sinh luôn cho rằng, tự học là yếu tố quyết định hiệu quả hơn cả. "Đứng trước một vấn đề, em thường xuyên đặt ra các câu hỏi liên quan rồi cố gắng trả lời cũng như tìm lời giải để tìm hiểu sâu về vấn đề đó”, em bộc bạch.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hài lòng với kết quả mà Chinh giành được tại Olympic Sinh học quốc tế năm nay.

Đặc biệt, để có thể phân tích sự việc, hiện tượng của môn Sinh học, Chinh thường nghiên cứu thông qua hình ảnh. Theo nữ sinh, các hình ảnh sẽ tóm lược một cách ngắn gọn và dễ nhớ nhất về phần lý thuyết của một bài học.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc này, Chinh đăng ký vào học tại ĐH Y Hà Nội với mong muốn tương lai có thể trở thành bác sĩ để giúp gia đình thoát nghèo.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment