Thursday, July 21, 2016

Bộ ảnh "Nỗi đau tình yêu" khiến người xem nhói lòng

Tình yêu có những lúc buồn nhiều hơn vui và sau sự chia ly bao giờ cũng khiến chúng ta không cam tâm, không đành lòng. Nhất là khi phải rời xa người chúng ta còn thương

Dùng hình ảnh để lột tả cảm xúc chân thật về nỗi đau tình yêu sau khi chia ly của nhiếp ảnh Vũ Tài Linh đã khiến nhiều người xem phải thắt lòng, bùi ngùi nhớ lại những cảm xúc đau đớn mình từng trải qua khi yêu.

Được biết, nhân vật chính trong bộ ảnh là cô gái Trương Thị Thu Thảo, sinh năm 1993 đến từ  vùng đất Tây Nguyên Buôn Ma Thuật.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ ảnh này, nhiếp ảnh Tài Linh cho biết: "Khi Thu Thảo có nhã ý muốn chụp những shot hình thể hiện tâm trạng buồn, nhưng vẫn còn đắn đo chưa biết chọn khung cảnh thế nào đúng với cảm xúc.

Dù là những người xa lạ, sau khi tiếp xúc và nói chuyện mình cũng hiểu một phần về câu chuyện tình yêu đượm buồn của cô bé. Mình hiểu Thu Thảo vừa mới trải qua những đớn đau của tình yêu tuổi trẻ và lúc ấy nảy ra ý định dùng hình ảnh 'black balloon' với gam màu đen để diễn tả từng khung bậc cảm xúc trong tình yêu".

Bộ ảnh sau khi được đăng tải không ngừng nhận được sự quan tâm và chia sẻ từ cư dân mạng bởi nội dung hay và ý nghĩa khiến người xem đồng cảm sâu sắc và thật sự nhói lòng.

"Tình yêu chỉ đẹp khi hai người còn tình cảm với nhau và tình yêu mất đi khi một người hay cả hai người đã không còn tình cảm hay nói cách khác là không yêu nhau nữa. Ai mà chẳng buồn, chẳng đau khi một người yêu mình luôn bên mình những lúc mình khó khăn cũng như những lúc vui vẻ giờ lại bỏ mình mà đi.

Nhưng biết làm sao bây giờ khi tình yêu của mình không đủ sức để níu kéo người ấy. Nếu ai đã trải qua những cảm xúc đó thì mới có thể cảm nhận được nỗi buồn, nỗi đau không có thể dùng từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.

Phải học cách quyên đi người đó thôi, người ấy bây giờ đã thuộc về ai kia chẳng còn là của mình nữa.

Cũng đừng buồn, đừng khóc nhiều quá, biết đâu qua những hình ảnh này, mình sẽ tìm được một cảm xúc mới trong tình yêu, và yêu một người tốt hơn người đó, một người yêu mình hơn người đó và một người có thể bên cạnh mình, cùng mình đi đến cuối con đường. Đó là ánh sáng le lói trong hình ảnh khi mọi thứ toàn màu đen", nội dung bộ ảnh "Nỗi đau tình yêu" của nhiếp ảnh trẻ Vũ Tài Linh.

Xem trọn bộ ảnh không ngừng gây sốt:

Tôi không hối hận về quá khứ vì nó làm tôi mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi hối hận vì khoảng thời gian mất đi, tôi đã dành cho một người không đúng.
Hãy làm tổn thương tôi bằng sự thật chứ đừng dỗ dành tôi bằng một lời nói dối
Gặp gỡ và nảy sinh tình cảm có thể là định mệnh. Nhưng ở lại hay ra đi lại là quyết định của mỗi người.
Hãy yêu một người đứng chờ bạn khi bạn tụt lại phía sau . Chứ đừng yêu một người khiến bạn mải miết xuốt cuộc đời chạy theo họ.
Yêu đơn phương giống như việc để dành miếng ngon cho đến cuối cùng, rồi vô tình rớt mất lúc nào chẳng hay.
Em vẫn cứ lặng lẽ…đợi chờ một bóng hình mà em đã đánh rơi. Em vẫn cứ lặng lẽ…dõi theo một bóng hình mà em cố lãng quên. Em vẫn cứ lặng lẽ…mang yêu thương đặt vào con tim ấy. Em vẫn cứ lặng lẽ…đợi chờ một ngày kia ai đó quay trở về bên em.…Ai đó quan trọng đối với em lắm! Và em tin… Yêu thương rồi sẽ trở về.
Có những người khóc bằng nước mắt. Có những người khóc bằng sự im lặng. Có những người khóc bằng gào thét
Đến một lúc nào đó bạn chợt nhận ra, có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời.
Dù biết sẽ rất buồn khi người mình yêu không còn bên mình nữa, nhưng biết phải làm sao, phải quyên người đó đi thôi, giấu tình yêu đó vào sâu trong lòng và tạm biệt quá khứ màu đen!

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment