Câu chuyện tình yêu của cô gái 9X nhanh chóng gây bão mạng. Chỉ sau vài giờ đăng tải bài viết của cô gái trẻ đã nhận cán mốc 20 nghìn like, hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận tỏ ra khâm phục cách xử lí hết sức thông minh của nữ chính.
Phát hiện người yêu lừa dối mình, thay vì tức giận cô gái tình tĩnh xử lí rất ngọt và cũng rất “thâm”. |
Cụ thể, khi phát hiện bị người yêu qua mặt, thay vì làm mọi chuyện ồn ào, cô gái lặng lẽ nhờ người đang tán tỉnh mình đến đón. Và khi lướt qua người yêu và người tình hờ của mình, cô nhẹ nhàng nói “Anh ơi, em về trước nhé”. Nhìn vào cách xử lí tình huống rất khôn và khéo của cô gái thì chắc chắn tình địch cũng phải hổ thẹn. Đáng buồn hơn, người bạn trai của cô cũng rất hối hận khi đã đánh mất một người yêu lí tưởng, sắc sảo như vậy.
Với giọng văn hài hước, bá đạo bài chia sẻ của cô gái nhanh chóng tạo được sự quan tâm từ cộng đồng. |
Từ giọng văn, cách hành xử chứng tỏ nhân vật tỏng câu chuyện là một người rất bản lĩnh, cứng rắn và vô cùng hài hước. Đối với cô yêu phải hết mình và quan trọng nhất là phải chân thành. Nhưng khi bị phản bội thay vì quỵ lụy thì lại mãnh mẽ và cương quyết, đơn giản vì cô không muốn luống sâu vào thứ tình cảm không nghiêm túc.Trãi qua thời gian buồn bã với mối tình ấy, cô gái nhanh chóng lấy lại tinh thần và hiện tại cô đã tìm được một nửa của mình và người yêu lần này của cô không có em gái kết nghĩa.
Chúng tôi xin trích nguyên văn câu chuyện tình yêu trái ngang của cô gái:
"Em gái hờ của người yêu!
Em cứ nghĩ những chuyện em gái, hay bạn thân là con gái của người yêu chỉ có trong mấy truyện trên mạng hoặc nó có nhưng xảy ra rất ít thôi. Tuy nhiên, bây giờ chính em lại đang gặp phải trường hợp này.
Em và người yêu quen nhau cũng đã 2 năm. Anh còn có cả tá em gái kết nghĩa. Trước khi quen em thì anh có quen một con nhỏ tên Linh. Anh giới thiệu với em rằng Linh chỉ là em kết nghĩa. Kết nghĩa gì mà vào bình luận của nhau thân thiết cứ như người yêu như vậy!.
Đùa chứ nếu một người lạ vào đọc mấy bình luận đấy 100% người đều bảo đó là người yêu. Nhưng mà ok! Em thoải mái nên cứ nghĩ: "Thôi kệ đi, để ý làm gì cho mệt". Nhưng mà thật sự là không thể yên được.
Con bé đó suốt ngày lấy ảnh người yêu em để làm ảnh đại diện, xong còn viết trạng thái mùi mẫn, kiểu: "Được anh đưa đi ăn, vui quá" , "Anh đừng lấy vợ nhé xe ôm của muội", "Oppa của em là thương em nhất"... Thỉnh thoảng còn trái tim với cả trái phổi cơ.
Như thế, kiểu gì cũng có bác vào bình luận bảo em: "Sao mày ngu thế, bỏ đi yêu làm gì cho khổ rồi còn lên than vãn".
Sau những lần như vậy, người yêu em chỉ bảo rằng: "Bố Linh mất sớm nên tính cách nó nũng nịu như thế đấy. Ai cũng bảo anh với nó là người yêu nhưng anh chỉ coi nó là em gái thôi. Em đừng lo gì cả nhé!"
Em tức lắm nhưng cứ nghe nó nói thế xong là cái mặt em lại tớn lên cười. Chắc em bị ngu bẩm sinh rồi.
Người yêu em thì đi làm và công việc đó tương đối nhàn. Hôm đấy thứ 7 em về quê, trời mưa to, định bụng gọi anh ra đón nhưng thương vì cuối tuần cho anh nghỉ ngơi.
Anh gọi điện cho em bảo: "Em về quê chưa, mưa thế này bắt taxi chứ đừng có đi xe ôm. Anh đang bận giải quyết công việc không đón em được nhé! Yêu em".
Ôi! Ai đó kia! Xa xa là anh đang cởi áo mưa cho cái Linh chuẩn bị vào quán cà phê. Sau đó, em đã gọi ngay người đang theo đuổi em đến đón. Chưa đầy 5 phút người đó có mặt. Lướt qua 2 người đó nhanh như một cơn gió, em chỉ kịp ngoái lại và bảo: "Anh ơi! Em về trước nhé!".
Về nhà anh người yêu nhắn tin năn nỉ xin lỗi em bảo sẽ không dính dáng đến Linh nữa. Nhưng mà ai dám tin nữa. Em đã buồn bã mất hơn một tuần thì bắt đầu quẩy trở lại.
Tính em là thế, một khi đã nói không cần thì dẹp luôn, tiếc gì. Em yêu cực kì thật lòng nhưng gặp phải thanh niên thối. Từ giờ em sẽ thả một bầu trời thính. Và em muốn nhắn nhủ rằng, những anh chàng có em gái kết nghĩa hoặc bạn thân là gái gì gì đó, các anh đang làm những cô gái yêu chân chính như chúng tôi trở nên độc ác đấy!
Và giờ đây, em đang ngồi uống cà phê cùng anh chàng tán em. Chúng em đang yêu nhau, và nó không có em kết nghĩa".
No comments:
Post a Comment