Friday, June 24, 2016

Top 5 vũ công nam hiphop xuất sắc nhất miền Bắc

Những cái tên như Thành LionT,Phương Mokey, Linh House, C2 Low,Tùng Min... dường như không còn quá xa lạ trong cộng đồng hiphop Việt Nam.

Nguyễn Viết Thành - trưởng nhóm Big Toe

Nguyễn Viết Thành (còn được gọi là "LionT") sinh năm 1974, hiện đang là trưởng nhóm Big Toe và trở thành một trong những cái tên được vinh danh nhiều nhất trong cuốn sách viết về hiphop Việt Nam. Là một trong những cánh chim đầu đàn tạo dựng nên nhóm nhảy hàng đầu Việt Nam, Thành Lion T không chỉ nhân rộng văn hóa hiphop trong giới trẻ mà còn nỗ lực mang tài năng Việt ra tầm quốc tế. Nếu ở những ngày đầu, nhóm nhảy của anh chỉ tham gia biểu diễn ở các chương trình nhỏ, rồi các cuộc thi lớn trong nước, quốc tế thì sau này anh phát triển thành công ty, vừa đào tạo nhân lực vừa để kiếm tiền nuôi dưỡng niềm đam mê của mình.

Không chỉ là một ứng cử mạnh cho các đối thủ trong đấu trường, gần đây Viết Thành cùng với vợ của mình đã mở thêm nhiều phòng tập để đào tạo cho những người yêu nhảy, đam mê với nhảy.

Những năm gần đây, anh đã xuất sắc góp mặt vào hàng ngũ ban giám khảo của nhiều cuộc thi lớn như So you think you can dance, Vũ Điệu Xanh, One Love,... Cùng với đó anh cũng liên tục mở ra nhiều giải đấu, quy tụ nhiều nhân tài như: Let's go, Floor Killer tour, R16 Việt Nam,... Ngoài ra, từ năm 2006, anh là đại sứ của chương trình Nhảy múa vì cuộc sống (Dance4life), một trong chuỗi sự kiện của dự án nhảy múa đẩy lùi HIV và đại dịch AIDS.

Phương Silver Mokey - người anh cả của hiphop Việt Nam

Lê Hoàng Phương (hay còn được gọi là Phương Silver Mokey) sinh năm 1981 tại Hà Nội, hiện tại đang là trưởng nhóm New York Style và được xem là cánh chim đầu đàn của hiphop Việt Nam. Đã gần 20 năm tập và sống với hiphop, Phương Silver Monkey trở thành một trong những bậc tiền bối của bộ môn nhảy đường phố. Bắt đầu đi tập và gia nhập nhóm nhảy Big Toe từ năm 1995, sau đó anh đã rời nhóm và theo đuổi thể loại Hiphop, đây cũng chính là bước khởi đầu để tạo dựng nên nhóm New York Style với những cô gái, chàng trai cực kì xinh đẹp và cá tính. Cho đến thời điểm này, cộng đồng hiphop Việt Nam đã tự công nhận anh trở thành vũ sư của thể loại này và được góp mặt trong cuốn sách viết đến lịch sử hiphop tại Việt Nam.


Silver Mokey không chỉ chuyên về hiphop, thể loại nhảy của anh còn rất đa dạng như Bboy, House dance. Không khó để có thể kể tên một số thành tích đáng kể của anh và nhóm trong gần 20 năm hoạt động như: giải Nhất halo3 - show dance (2006 ), giải Nhất HipHop Night Performance Battle (2006), giải Nhất nescafe bboy 2 vs 2 ( 2004 ), giải Nhất hiphop in the cty 2 - double step ( 2009 ),...

Linh House - vũ công xuất sắc toàn diện của S.I.N.E

Nguyễn Tuấn Linh hay còn được biết đến với tên gọi "Linh house" sinh năm 1990, hiện tại đang là thành viên của nhóm nhảy S.I.N.E. Anh bắt đầu đi nhảy từ năm 2003 thể loại popping, sau đó là locking, Bboy và mãi về anh mới tập luyện house dance, hiphop dance. Tuy là thể loại tập luyện muộn nhất nhưng tính đến thời điểm hiện tại, "Linh house" đã trở thành một trong những vũ công xuất sắc nhất tại Việt Nam ở thể loại house dance. 

"Linh house” chia sẻ rằng: “ Cảm hứng cho một bài nhảy không có gì quan trọng, ngoài việc nghe nhạc và feel theo bản nhạc đó”. Đồng thời 'linh house' cũng chia sẻ những dự định trong tương lai của anh, ngoài việc đi học và đi làm ra thì anh vẫn sẽ luôn luôn gắn bó với nhảy nhót và tham dự nhiều giải quốc tế hơn nữa.

Trong suốt năm hoạt động với nhảy nhót, anh đã đạt được một số thành tích đáng kể như: Vô địch Floor The Love 2014, vô địch giải đấu One Love 2012, vô địch Free Ya Soul 2015, vô địch Floor Killer 2013,...

Nguyễn Minh Cường - chàng vũ công đam mê waacking

Nguyễn Minh Cường sinh năm 1995 được mọi người biết đến với cái tên "C2 Low" hiện đang là trưởng nhóm Soul Waacker và là thành viên của nhóm nhảy Cun Cun. Đến với nhảy nhót cũng đã lâu, C2 Low là một trong những vũ công nam đầu tiên tại Việt Nam theo đuổi và tập waacking, một thể loại nhảy mới với những di chuyển linh hoạt của tay và chơi trên chất liệu của những bản nhạc funk, disco thập niên 1970,1980. 

Đến với nhảy nhót bước đầu khó khăn nên Minh Cường thẳng thắn chia sẻ: "Ngày xưa mình đi tập không có tiền toàn trốn nhà đi tập nên mình chả bao giờ có quần áo đẹp để nhảy, mặc mỗi bộ đồng phục học xong là em đi tập thôi. Cạnh nhóm mình học là một nhóm ăn mặc rất là đẹp, họ hay trêu chọc mình, đặc biệt là mỗi khi mình ra nhảy hay cypher họ đều đùa cợt thậm chí quay lại clip với lời chê bai, đợt đấy mình cũng bị tủi thân lắm. Nhưng đến bây giờ nghĩ lại, mình thấy nên cảm ơn họ vì nhờ họ mà bản thân mình có động lực để cố gắng theo đuổi đến ngày hôm nay".

Minh Cường được xem là một trong những vũ công đã đưa waacking Việt Nam phát triển mạnh mẽ, là người thi đấu và khẳng định sự tài năng trên đấu trường khu vực và quốc tế. Và anh cũng xuất sắc dành được vô số giải thưởng trong nước cũng như quốc tế như: vô địch giải đấu FreakZ International Dance Malaysia 2014, Vô địch thể loại Waacking giải đấu Hanoi Hiphop 2016, vô địch thể loại Waacking gỉai đấu Floor Killers 2014, vô địch Freestyle 2vs2 Hanoi Unity 2015, giair nhì X'mas of Waack 2013. Gần đây nhất anh chàng đã lọt vào top giải Year End Party Seoul Korea 2015 - Allstyle 1vs1 tại Hàn Quốc,...

Tùng Min - chàng Bboy điển trai của bộ phim Bước nhảy xì teen

Năm 2009, sau sự ra đời của bộ phim dài tập Bước nhảy Xì tin, Tùng Min đã nhanh chóng trở thành hình ảnh yêu thích của giới trẻ. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyến rũ trong các bước nhảy do anh thể hiện trong phim đã thổi một luồng gió mới về đời sống đường phố vào điện ảnh nước nhà.

Bên cạnh các buổi trình diễn hiphop, anh còn tham gia nhiều hoạt động xã hội của giới trẻ. Tại các chương trình lớn nhỏ của teen Hà thành, người ta dễ bắt gặp một Tùng Min gần gũi, thân thiện khi trò chuyện và mạnh mẽ, phóng túng khi trình diễn hiphop.

Anh cùng với halley đã xuất sắc dành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ thể loại Breaking dance cả ở trong nước lẫn quốc tế. Ngoài hiphop, Tùng Min còn khiến nhiều người ấn tượng bởi các tài lẻ khác như chơi piano, sáng tác nhạc và vẽ tranh.

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment