Wednesday, June 1, 2016

"Soái ca" 9X lái máy bay tiêm kích tiết lộ tiêu chí chọn người yêu

Phi công 9X của trung đoàn 937 Phạm Hoài An đang trở thành hiện tượng được cộng đồng mạng yêu mến.

Những ngày hôm nay, cư dân mạng liên tục truyền tay nhau hình ảnh Phạm Hoài An - chàng phi công trẻ sinh năm 1990. Anh chàng hiện đang là phi công của trung đoàn 937 tiêm kích Su-22M4 huyền thoại, phụ trách tuần tra, bảo vệ vùng trời Biển Đông, Trường Sa, Việt Nam.

Nhìn hình ảnh khôi ngô cương nghị của An trong bộ đồ bay, nhiều chị em không khỏi thốt lên: “Hơn cả hậu duệ mặt trời trong phim Hàn Quốc”.

An được biết đến là chàng trai rất tài hoa, chơi thành thạo piano, guitar, sáo trúc. Hôm nay, chàng phi công 9X Phạm Hoài An đã chia sẻ những câu chuyện thú vị xung quanh công việc phi công của mình!

Hoài An quê ở Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh. Anh chàng mới tốt nghiệp Khóa 39 Chỉ huy tham mưu - phi công quân sự của Trường Sĩ quan Không quân (TP. Nha Trang, Khánh Hòa).

- Chào An, bạn công tác trong ngành phi công được bao lâu rồi?

- Mình vào bộ đội năm 2010. Mình học lý thuyết 2 năm ở trường Sĩ quan Không quân ở Khánh Hòa. Sau đó thì được thực hành bay ngay trên bầu trời Nha Trang. Tới nay, mình đã công tác trong ngành không quân vừa tròn 4 năm.


- Lần đầu tiên bạn bay là thời gian nào? An có thể chia sẻ lại cảm giác của mình lúc đó được chứ?

- Lần đầu tiên mình bay là vào tháng 3/2013. Mặc dù bản thân đi máy bay rất nhiều lần nhưng cảm giác được trực tiếp cầm lái thì hoàn toàn khác.

Cảm giác rất khó điều khiển, các kim đồng hồ cứ chạy loạn hết cả lên. Mới mà, mới thì cái gì cũng khó! Nhiều lúc nghĩ không biết mình có làm được không nữa. Sau đó thì mình cố gắng tập trung, bình tĩnh và quan sát. Lần đầu 1 mình lái máy bay, sau nữa là tự mình hạ cánh. Cảm giác không có thầy ngồi sau chỉ dẫn thật là tuyệt vời!

Phạm Hoài An trong chuyến bay đầu tiên của mình.

- Công việc bận rộn như vậy, không biết An đã có bạn gái chưa?

- Bạn gái thì hiện mình chưa có. Nhưng trước đây, An đã trải qua một mối tình (cười).

- Còn hiện tại, An đã nghĩ đến chuyện bắt đầu tìm hiểu lại một ai đó chưa? Mẫu người con gái của bạn là người như thế nào?

- Trước hết, người con gái để mình yêu phải là người yêu công việc của mình.

Sau nữa, khi lập gia đình cô ấy chắc phải có nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm hơn, để chồng yên tâm công tác. Mình nghĩ, chẳng riêng gì bản thân, vợ phi công thì chắc ai cũng phải vậy.

- Có nhiều người gọi An là thần tượng, rồi chuẩn "soái ca" hát hay, đàn ngọt. Bạn nghĩ gì về những lời nhận xét đó?

- Mình thấy làm vui và bất ngờ trước những lời khen mà mọi người dành cho. Trước đây ở lớp mình cũng thường được các bạn bè gọi trêu đùa là ca sĩ. Và bây giờ công tác tại trung đoàn 937 cũng như vậy!

Tuy nhiên, mình không biết là mọi người quá đặt mình lên trên cao quá không nữa. Sở dĩ là vì mình biết chơi vài loại nhạc cụ cùng một chút năng khiếu hát hò văn nghệ, vì vậy mới được mọi người hài hước gọi như vậy thôi.

Thân hình chuẩn men của Hoài An.

- Lí do khiến An yêu thích công việc phi công là gì?

- Mình đến với bầu trời là hoàn toàn tình cờ. Từ bé đến lớn, mình chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở thành phi công, cho đến một ngày vào Nha Trang chơi, thấy máy bay bay qua nhà bác. Tò mò, rồi thích thú nên mình đã xin bác đưa đi khám tuyển thử xem.

Sau đó, đi khám và qua được vòng sức khoẻ, mình quyết tâm về Quảng Ninh để ôn thi. Vạch ra mục tiêu của bản thân, mình đã cố gắng ôn thi 6 tháng tới cùng. Và kết quả là mình đã thi đỗ.

Ló do mình thích bầu trời là vì một mình làm chủ được máy bay hiện đại với tốc độ lớn; được nhào lộn, được ngắm nhìn quê hương đất nước mình từ trên cao. Và hơn hết là sau này được bay, chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.

An (đầu tiên, từ trái sang) cùng các phi công 9X khác thuộc trung đoàn 937 vừa hoàn thành chuyến bay.

- An có một sở thích hay thói quen đặc biệt nào dị hay nhiều người chưa biết tới không?

- Sở thích của mình chính là âm nhạc. Với mình, rảnh lúc nào thì có thể ôm đàn đánh và hát ngay lúc đó. Có lúc thì mình chơi piano, lúc thì chơi guitar. Hai cái đàn như 2 người bạn thân của mình vậy. Phải nói như thế nào nhỉ, àh đúng rồi: “Người yêu có thể thiếu, nhưng đàn thì không thể”. (cười)

Hồi nhỏ mình đam mê làm nhạc sĩ cơ! Nhưng chắc không có duyên với âm nhạc nên duyên đó để lại cho em gái.

An luôn là cây văn nghê của người lính.

An vừa hát vừa đàn ca khúc "Cảm ơn tình yêu".

- Mong muốn sau này của An là gì? Bạn sẽ cống hiến và tiếp tục công tác tại ngành không quân?

- Tất nhiên rồi! Mong muốn của mình là được bay, được cống hiến sức trẻ của mình vào sự nghiệp bảo vệ bình yên bầu trời Tổ quốc.

- Cảm ơn An về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống!

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment