Đọc câu chuyện bóc mẽ người yêu của cô gái khiến ai cũng phải phì cười, thậm chí nhiều người còn vô tình bắt gặp bóng dáng của mình trong câu chuyện ấy. Có lẽ câu chuyện “biến hình” của cánh mày râu sau yêu chằng còn là điều gì xa lạ nhưng sự bá đạo và dị hợm của chàng trai trong câu chuyện quả “có một không hai”.
| Ảnh minh họa. |
Trước những hành động quá lố của người yêu mình chính cô gái cũng phải ngậm ngùi thốt lên “Trả lại người yêu lại cho tôi”. Tuy nhiên sau những hành đồng xem người yêu như hảo huynh đệ, cách xưng hô thoải mái, cách nói chuyện “thiếu tình” là cả một sự quan tâm và che chở của chàng trai dành cho người yêu của mình.
Không màu mè, không quá ngọt ngào nhưng chuyện tình của cặp đôi trong câu chuyện cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ và ngay cả cô gái trong câu chuyện cũng cảm thấy may mắn khi có được tình yêu dí dỏm này. Sau khi được đăng tải trên trang NEU.confessions, câu chuyện đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và thích thú từ cộng đồng mạng.
| Câu chuyện "bóc mẽ người yêu" được đăng tải trên NEU.confessions. |
Thegioitre.vn xin trích nguyên văn câu chuyện “bóc mẽ người yêu” gây bão:
"Nói chung là, yêu nhau càng lâu càng sụp đổ hình tượng anh em ạ.
Ngày gặp anh người yêu, em rung rinh ngay từ cái nhìn đầu tiên các bác ạ. Trông anh ý tri thức lắm, đẹp trai tóc tai vuốt vuốt, kiểu hình mẫu quý ông công sở ấy. Em thì ngoại hình cũng ổn, trông kiểu dịu dàng, điềm đạm. Hai người nhìn nhau cười. Em cười bẽn lẽn, anh ấy cười toả nắng. Nụ cười ấy làm em xuyến xao.
Tình cờ chạm mặt nhau thế nào, tán nhau ra sao, yêu nhau thế nào sẽ kể sau. Chỉ túm quần lại là ngọt ngào và lãng mạn lắm.
Thôi, stop ngôn tình tại đây. Em kể cho các bác nghe hiện thực phũ phàng này!
Chính thức yêu nhau được hơn 3 tháng, bản chất thật mới lộ ra. Chẳng phải soái ca gì đâu, bựa kinh khủng tởm ấy các bác ạ.
Lần đầu tiên bộ mặt lộ rõ là khi hai đứa đang lượn đường. Đang ôm eo kể chuyện lãng mạn,thằng cha dừng xe cái két.
- Ơ,sao đấy anh
- Ngồi xe đợi tí, anh đi tè.
Eo ôi, quần âu áo vest mà đi tè đường.
Lần thứ hai, cũng ở trên đường. Cũng đang tựa đầu lên vai anh tâm sự chuyện đời.
-Em im lặng một chút, nghe nhé!
-Vâng!
- Bủmmmmmm....
- Nghe thấy không em?
Cái định mệnh, trả lại người yêu cho tôi. Ở cạnh con quỷ này lâu nên thi thoảng em cũng bị nhiễm. Trước mặt nhau cứ tự nhiên móc mũi, ngáp, ợ. Nói chung là giờ giống như hảo huynh đệ chứ chẳng phải người yêu nữa. Người ta xưng hô, anh em vợ chồng đây mình cứ mày tao chan chát. Người ta có người yêu ăn nói dịu dàng dễ nghe đây mình có người vào thì ăn nói chua ngoa.
Nhưng được cái hắn hiền và nhịn em lắm. Em thì trông nữ tính vậy thôi chứ cũng đàn ông lắm. Thi thoảng tức đứa nào cũng lôi hắn ra chửi, xem phim ức chế cũng lôi hắn ra chửi, mà hắn mà làm sai điều gì em lại càng chửi kinh. Ấy thế mà hắn nhịn hết, chỉ dỗ và xin lỗi thôi.
Em muốn ăn gì, đi đâu, xem phim gì dù hắn có không thích cũng chẳng cãi lời. Nhiều khi đi ăn bufet với bạn bè hắn, thấy các anh cứ "em lấy hộ anh ít kimbap, vợ lấy hộ anh ít sò" mà hắn quay ra bảo em "mày ăn gì tao đi lấy". Cả bữa chẳng phải đứng lên lần nào chỉ việc ăn cũng cảm thấy mình có chút may mắn. Thỉnh thoảng lên cơn lại lôi hắn ra tẩn cũng không ý kiến gì.
Nhưng mà trước mặt gia đình hai bên, hắn vẫn là chàng trai tri thức, em vẫn là cô gái dịu dàng. Nghe hắn nói chuyện với bố mẹ em hoặc với đối tác buồn cười vãi, như một con người khác vậy. Chắc chỉ em biết được con người thật của hắn.
Nói chung là, biết được bộ mặt thật của hắn chẳng thấy thất vọng mà còn thích thú và cảm thấy mình may mắn khi có người yêu mà lại giống như huynh đệ tốt và kiêm luôn ôsin.Ước mơ về tình yêu lãng mạn cũng bị sụp đổ nhưng chẳng sao, em thích cái tình yêu dị hợm này hơn!".
No comments:
Post a Comment