Thí sinh Hoàng Long 'đốn tim' giám khảo Kiều Oanh
Nguyễn Cường | 04/06/16 17:14
|
Tập thứ 2 của Cười Xuyên Việt 2016 đã diễn ra đầy kịch tính, bất ngờ vào tối qua khi 1 thí sinh quyết định dừng cuộc chơi nếu không được Huỳnh Lập chọn, sự tỏa sáng đầy bất ngờ của cô giáo dạy Toán ở Cà Mau và màn đốn tim giám khảo Kiều Oanh, đồng thời lấy tiếng cười khán giả hết sức điệu nghệ của thí sinh Lạc Hoàng Long. Đây cũng là đêm thi của 5 thí sinh tiếp theo trong top 13 của Cười Xuyên Việt. |
| Thí sinh Quang Trung mở đầu đêm thi với tiểu phẩm “Đại gia, Đại gia”. Trong tiểu phẩm, anh vào vai chàng “trưởng giả” thích khoe khoang sự giàu có của mình nên đã tổ chức cuộc thi “Giàu Xuyên Việt” để so kè với nữ địa chủ Trà Ngọc. Cả hai đã bày ra rất nhiều trò lố lăng để thể hiện sự lắm tiền nhiều của, tuy nhiên một...ông Bụt xuất hiện và dạy cho cả hai bài học bằng cách làm phép khiến cả hai mất hết tài sản, phải đi ăn xin. |
| Dù dành nhiều lời khen cho Quang Trung nhưng Diệp Tiên không kêu gọi Quang Trung về đội của mình vì anh biết chắc chắn Quang Trung sẽ chọn về đội Huỳnh Lập. Và đúng như những gì anh nghĩ, ngay sau hoàn thành bài thi của mình, Quang Trung đã bày tỏ nguyện vọng được về với đội Huỳnh Lập bởi tình cảm, sự gắn bó của cả 2 trong suốt 3 năm qua. |
| Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi Huỳnh Lập từ chối nhận Quang Trung và khuyên Quang Trung nên về đội của Diệp Tiên, bởi anh không muốn mọi người nghĩ rằng Quang Trung là cái bóng của anh. Anh muốn đàn em của mình có được con đường riêng và độc lập của mình. Và bất ngờ lại một lần nữa xảy ra khi Quang Trung quyết định dừng cuộc chơi nếu Huỳnh Lập không nhận anh vì theo anh. Trước những chia sẻ đầy cảm động của Quang Trung, Huỳnh Lập đã thay đổi ý định và đồng ý để Quang Trung về với đội. |
| Trong 5 thí sinh, thí sinh Hoài Bão được nhiều khán giả yêu thích nhất. Chị cũng là thí sinh duy nhất trong top 13 của Cười Xuyên Việt 2016 chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất trên sân khấu, bởi Hoài Bão hiện là một giáo viên dạy Toán ở Cà Mau. Để tham gia thi Cười Xuyên Việt, khuya chị bắt xe đi từ Cà Mau lên TP.HCM để thi và sau khi thi xong chị vội vã bắt xe về quê, chuẩn bị giáo án để lên lớp. |
|
Mặc dù nhận được nhiều lời khen của cả 2 nhóm Quân sư và Ban Giám khảo nhưng Hoài Bão đã chưa được 2 đội Quân sư chọn mà phải đợi quyết định của Ban Giám khảo sau khi tất cả 13 thí sinh hoàn thành xong phần thi chọn đội của mình. Rất nhiều khán giả yêu thích thí sinh Hoài Bão đã không đồng tình với quyết định này của 2 quân sư Diệp Tiên, Huỳnh Lập và cho rằng cả hai có phần ưu ái cho các thí sinh quen mặt. |
| Mang đến nhiều tiếng cười nhất trong đêm thi tối qua là tiểu phẩm “Định mệnh trùng phùng” của thí sinh Lạc Hoàng Long. Nội dung tiểu phẩm nói về anh chàng Hoàng Long vì thất tình nên đã tìm cách tự vẫn. Vì quá nghiện xem phim Thần điêu đại hiệp nên trong lúc mê man, anh đã mơ thấy Tiểu Long Nữ và cả hai đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với những tình tiết cười chảy nước mắt. |
| Sau khi tỉnh lại từ vụ tự tử hụt, Hoàng Long đã gặp một nữ y tá cũng yêu thích phim Thần điêu đại hiệp giống mình và cuộc tình cả hai bắt đầu từ đó... Với nét diễn duyên dáng, gương mặt tỉnh bơ, Lạc Hoàng Long đã đốn tim nữ giám khảo Kiều Oanh. Chị chia sẻ cảm giác sau khi xem tiết mục của Hoàng Long: “Trong lòng vui, ngưỡng mộ và hihihi...”. Giọng cười của Kiều Oanh khiến giám khảo Ngọc Giàu thắc mắc: “Sao cười giống dê quá vậy?”. |
|
Nhận xét tiếp về tiểu phẩm của Hoàng Long, giám khảo Kiều Oanh khen anh và bạn diễn nữ diễn quá xuất sắc, nhờ cả hai mà chị cũng tự nhắc nhở mình sau này khi lên sân khấu cần chăm chút và kĩ hơn cho vai diễn của mình. Hoàng Long cũng nhận được lời khen từ cả hai nhóm quân sư và anh đã quyết định chọn về đội của Đạo diễn Diệp Tiên và kiều nữ làng hài Nam Thư. |
| Chưa gây được nhiều ấn tượng với giám khảo trong đêm thi, thí sinh Hồng Đào với tiểu phẩm “Ước mơ của em” và Tấn Hảo với tiểu phẩm “Đổi thay” cũng rơi vào nhóm chờ với thí sinh Hoài Bão. |
| Kết quả của cả 3 sẽ được quyết định trong tập 3 của chương trình, phát sóng vào lúc 21h thứ Sáu tuần sau, ngày 10/6 trên kênh THVL1. |
Tin Update
Tin đọc nhiều
No comments:
Post a Comment