Bình Tinh thể hiện trích đoạn từ vở cải lương nổi tiếng Mặt trời đêm thế kỷ về cuộc chiến Tây Sơn thần tốc với nhân vật Ngọc Hân công chúa. NSƯT Kim Tử Long xuất hiện bất ngờ với vai diễn Nguyễn Huệ để hỗ trợ cho con gái nuôi. Cả hai nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn xuất thần với khả năng ca diễn điêu luyện, đầy cảm xúc.
Ca sĩ nhí Thiêng Ngân mang đến chương trình bài hát từng gắn bó với tên tuổi mẹ nuôi của mình - ca sĩ Phi Nhung là Chị đi tìm em. Hoạt cảnh của tiết mục được dàn dựng bám sát theo nội dung bài hát của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt: một người chị đi tìm đứa em nhỏ bị lũ cuốn trong thiên tai.
Lê Lộc đã miệt mài đi học vẽ tranh cát trong 2 tuần để chuẩn bị cho phần trình diễn này. Từ một người không biết hội họa, cô đã vẽ một bức tranh sống động về gia đình có ba Duy Phương, mẹ Lê Giang và anh trai Duy Phước. Cô thể hiện tài năng hội họa trên nền nhạc bài hát Cho con của cố nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu.
Cuối phần dự thi, Lê Lộc xúc động rơi nước mắt trên sân khấu và chia sẻ đây là điều cô mong mỏi trong cuộc sống bởi từ trước đến nay, gia đình cô chưa từng có một bức ảnh chụp chung đủ 4 người.
Linh Tý thể hiện Nhớ cải lương, bài hát do chính anh tự sáng tác để tri ân cái nôi cải lương đã nuôi dưỡng anh lớn lên từng ngày qua tiếng hát của cha mẹ là cặp đôi nghệ sĩ cải lương Linh Tâm và Cẩm Thu. Bài hát mang âm hưởng dân ca Nam Bộ và được Linh Tý khéo léo lồng vào tên những nhân vật nổi tiếng trong các vở cải lương.
Ở giữa tiết mục, nghệ sĩ Linh Tâm – cha của anh đã bất ngờ xuất hiện trên sân khấu một cách ấn tượng để hát một đoạn nhỏ trong vở Võ Đông Sơ – Bạch Thu Hà. Sự phối hợp ăn ý của hai cha con đã khiến khán giả và ban giám khảo xúc động và giành những tràng pháo tay thật lớn trong đêm thi.
Hồng Phượng (cháu nghệ sĩ Vũ Linh) đã đặt nhạc sĩ Cao Minh Thu viết riêng cho mình ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ - Thương hoài hai tiếng cải lương để hát trong đêm thi đầu tiên. Phần biểu diễn của cô có sự trợ giúp của mẹ (nghệ sĩ Hồng Nhung) và nghệ sĩ trẻ Võ Minh Đạt, diễn viên nhí Gia Anh.
Hoài Anh Kiệt (con trai nghệ sĩ Hoài Thanh – Đỗ Quyên) là ca sĩ hát nhạc trẻ duy nhất của cuộc thi. Với màn chào sân, chàng trai Việt kiều thể hiện ca khúc Đừng lừa dối (nhạc Hàn Quốc, lời Việt: Chu Minh Ký). Anh cùng nhóm múa The Ligh mang đến một màn trình diễn hấp dẫn kết hợp giọng hát và vũ đạo nóng bỏng trong bản phối mới đầy sáng tạo khi kết hợp giữa nhạc jazz, funky và EDM.
Hình ảnh tập 1:
No comments:
Post a Comment