Tuần này, Biến hoá hoàn hảo là màn tranh tài lần thứ 2 của 6 hình tượng: Hari Won, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Minh Tuyết, Lệ Quyên và Đan Trường. Không còn là màn “chào sân” ra mắt khán giả, 6 thí sinh của bảng 2 sẽ chính thức bước vào một cuộc đối đầu không khoan nhượng đòi hỏi sự tinh tuý trong giọng hát lẫn ngoại hình.
Sau khi gây chú ý với video “hát rong”, thí sinh Thu Hoà sẽ trở lại với khán giả truyền hình trong đêm thi thứ 5 của “Biến Hoá Hoàn Hảo”. Với hình tượng Hari Won, Thu Hoà sẽ hoá thân thành nữ ca sĩ người Hàn trong phim điện ảnh “Chàng trai năm ấy” với ca khúc “Hạnh phúc mới”. Khác với lần ra mắt đầu tiên, Thu Hoà áp lực khi phải trút bỏ vẻ nhí nhảnh vốn có để trở nên “sâu” hơn, tự sự hơn trong phần thi lần này.
Thấy Thu Hoà gặp nhiều khó khăn, Trấn Thành đã “bỏ mặc” Hari Won để trực tiếp hướng dẫn nữ thí sinh hoá thân thành bạn gái mình. Từng điệu bộ và cách hát của Thu Hoà đều được Trấn Thành trau chuốt, chỉ dẫn nhiệt tình. Nam giám khảo cũng không ngần ngại chăm sóc, chỉnh sửa dung mạo cho thí sinh Thu Hoà vô cùng tình cảm. Với ca khúc “Hạnh phúc mới”, Thu Hoà hứa hẹn sẽ tái hiện lại nỗi lòng của Hari Won dành cho Sơn Tùng trong bộ phim điện ảnh từng gây sốt của đạo diễn Quang Huy.
Từng là một sinh viên ngành ngân hàng, Khánh Hoàng đã trốn bố mẹ, bỏ học để thi vào trường nghệ thuật quân đội. Từng có thời gian bị hạt xơ dây thanh, Khánh Hoàng những tưởng sẽ không thể cất tiếng hát được nữa. Chính vì thế, Khánh Hoàng muốn hoá thân thành Minh Tuyết - một hình tượng mình rất yêu mến để chiến thắng bản thân. Kết thúc màn trình diễn tại vòng 2 này, Trấn Thành và Chí Tài đều phải “xỉu, tăng huyết áp” vì “Minh Tuyết”.
Có lẽ Trấn Thành nên “trông nom” Hari Won thật kĩ khi cô bạn gái liên tục bày tỏ tình cảm với các chàng trai khác. Thú nhận mình “thầm thương trộm nhớ” hình tượng Đan Trường từ lâu nên trong vòng này, Hari Won đã thẳng thắn bày tỏ mong muốn được hợp tác với “anh ba khía” Hoàng Tuấn. Biến Hoá Hoàn Hảo là lần đầu tiên, chàng trai Hoàng Tuấn được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp.
Hình ảnh tập 5:
No comments:
Post a Comment