Thursday, October 6, 2016

Xuân Hinh nhiều khi tủi vì bị gọi là thằng hề

Let's block ads! (Why?)

Trong phần giao lưu với MC Xuân Bắc, Xuân Hinh tâm sự rằng, để mang lại tiếng cười cho người hâm mộ suốt 40 năm qua, anh đã phải trải qua không ít đắng cay. Anh nói, nhiều lúc cũng buồn tủi vì mọi người gọi mình là thằng hề. Thế nhưng, niềm hạnh phúc của anh là được đi diễn 'quanh năm suốt tháng' ở trong và ngoài nước. Khi về vùng quê, nhìn bà con xếp hàng từ 4-5h chiều, thậm chí đội mưa, chịu muỗi cắn để xem mình, anh rất cảm động.

Khi Xuân Bắc hỏi Xuân Hinh có định dạy ai làm nghề, anh cho biết: “Tôi dạy tôi còn chưa xong, dạy vợ chưa nổi, dạy con không được. Ở nhà có khi con tôi gọi: Anh Hinh ơi! Anh Hinh ơi!, tôi còn phải dạ. Thế thì tôi dạy được ai. Tôi chỉ là kẻ đi mua vui cho thiên hạ, đem tiếng cười bán cho mọi người. Là kẻ chọc cười dân dã mà thôi”.

No comments:

Post a Comment