Thursday, May 25, 2017

Những điều vô lý và bất công của cuộc sống có thể bạn không bao giờ phát hiện ra

Thật là các người nghĩ là miệng của chúng tôi to như thế này khi làm những chiếc hamburger khổng lồ như thế kia hả?

Và các người thật sự nghĩ là chúng tôi - những người phụ nữ yếu ớt- có đủ cơ bắp để mở những hộp mứt chật khít như thế ư?

Và tay của chúng tôi phải tự tiến hóa cho bé lại để phù hợp với những nút bấm bé tí của các người hả?

Trong khi nút bấm nhỏ lại, thì các người lại làm cho diện tích máy càng ngày càng to là sao? Giờ tôi còn không thể cầm di động bằng 1 tay được nữa. Và các người gọi đó là điện thoại di động hả?

Cũng tương tự như vậy, tay của chúng tôi phải tự dài ra như thế này mới có thể luồn chăn vào vỏ được hay sao?

Thậm chí khóa kéo váy tôi cũng chẳng thể làm được một mình nữa. Tay tôi phải dài cỡ nào thì mới có thể kéo được khóa váy trong thiết kế của mấy người?

Ha, giờ thì chân tôi cũng phải ngắn lại cho vừa với ghế ô tô của các người nữa.

Rõ ràng nhà thiết kế không bao giờ chịu hiểu cấu tạo cơ thể con người để mà làm ra những sản phẩm phù hợp cả. Bên trái là chân con người bình thường. Bên phải là hình dạng chân mà nhà thiết kế giày nhìn thấy. Lại bảo không đúng đi.

Còn trong mắt các nhà thiết kế thời trang, trên thế giới này chỉ có 3 loại phụ nữ: 1 là mông to, 2 là ngực to, 3 là chân dài. Các loại khác không có cửa bước vào thế giới này.

Bạn đã nhận ra thế giới này đầy những vô lý và bất công chưa?

Ảnh: B.S

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment