Mới đây, trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ đoạn clip ghi lại màn biểu diễn tập thể cực náo nhiệt trong buổi Lễ tri ân các thầy cô tại Hà Nội. Theo đó, các bạn học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Sơn Tây đã nhảy hết mình tại Lễ tri ân năm học 2016-2017.
Ngay sau khi đăng tải, đoạn video này nhận được hàng ngàn lượt xem, hàng trăm lượt chia sẻ. Đa số ý kiến đều cho rằng, hoạt động này trong buổi lễ Tri ân đã mang lại cảm giác mới mẻ, thoải mái sau những giờ học căng thẳng. Các bạn cùng nhau nhún nhảy trên nền nhạc sôi động tạo nên cảm giác gần gũi, gắn kết hơn giữa các thành viên.
Song, bên cạnh sự ủng hộ, một số người dùng mạng lại cho rằng việc học sinh nhảy nhót như trong clip là thiếu nghiêm túc, không hợp với không khí của một buổi lễ tri ân.
|
"Cơn mưa tình yêu" của tuổi học trò. |
|
Vẫn có nước mắt chia tay nhưng phần chính trong Lễ tri ân năm học 2016 - 2017 của Trường THPT chuyên Sơn Tây (Hà Nội) lại sôi động hơn với những lời ca tiếng hát, những màn nhún nhảy sôi động, nhí nhảnh của tuổi học trò. |
|
|
|
"Chúng ta là một gia đình" |
|
Sau giờ "quẩy" |
Theo tìm hiểu của phóng viên, người đăng đoạn clip này là thầy giáo Nguyễn Thành Kiên - giáo viên của Trường THPT chuyên Sơn Tây.
Thầy Kiên cho biết, khi đã tổ chức xong, các bạn học sinh lớp 12 quyết định chơi trò ném nước để tạo nên không khí "vui hết nấc". Theo đó, tất cả quyết định cùng nhảy để tạo không khí sôi động trong ngày chia tay.
Thầy Kiên cũng khẳng định, ngôi Trường THPT chuyên Sơn Tây có kỷ luật rất nghiêm. Hôm đó, do mọi người quá vui và cũng kết thúc chương trình nên mới cùng nhau nhảy và hát hò.
Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau, song thầy trò trường chuyên Sơn Tây cũng đã có một buổi lễ tri ân vui vẻ, an toàn. Các bạn học sinh được sống với trong những phút giây sôi động của tuổi trẻ và lưu lại những kỉ niệm đáng nhớ thời học sinh.
Bạn đọc có những câu chuyện, hình ảnh ý nghĩa phù hợp với chuyên mục Sống Trẻ, Guu của thegioitre.vn muốn chia sẻ tới cộng đồng, có thể gửi về hòm thư: lephuongnl92@gmail.com hoặc điện thoại 0983711340.
No comments:
Post a Comment