Saturday, January 23, 2016

Vẻ đẹp ngọt ngào, đầy nữ tính của bản sao Vân Hugo

Vi chia sẻ thêm: " Đối với Vi, không điều gì quý trọng bằng gia đình. Đặc biệt người Vi yêu quý nhất là Ba. Kỉ niệm lớn nhất về bố là suốt từ những năm cấp 1 đến cấp 3 thì bố luôn là người đưa đón đi học dù đi học thêm hay học chính. Lúc nào ra khỏi lớp học cũng nhìn thấy bố đang đứng đợi, hình ảnh ấy như động lực giúp mình cố gắng hơn nữa. Hình ảnh không bao giờ có thể quên được trong suốt cả cuộc đời này. Vi cảm thấy rằng, cha mẹ luôn là người bạn thân thiết nhất đối với con cái".

No comments:

Post a Comment