Được biết, ý tưởng này bắt nguồn từ một nhiếp ảnh gia 52 tuổi có tên Michael Stokes. Năm 2012, Stokes tình cờ gặp một cựu binh người Mỹ với niềm đam mê làm mẫu ảnh mãnh liệt. Bất ngờ là người này muốn anh chụp ảnh cho mình để bắt đầu công việc của một người mẫu.
Stokes cho biết, người bạn mà anh gặp có tên Alex Minsky. Alex Minsky bị mất một phần chân do chiến tranh tại Afghanistan và sau đó, được gửi trả về quê nhà. Tuy khiếm khuyết về cơ thể nhưng đam mê mẫu ảnh vẫn khiến anh mạnh dạn được thể hiện mình.
Stokes đã trao đổi với thương binh Alex Minsky về những thủ pháp khắc họa chân dung khác nhau và lưu ý rằng hầu hết việc chụp hình người tàn tật thường nhấn vào sự mất mát và điều này có thể sẽ gây ra tổn thương. Vấn đề là phải làm sao để những bức hình vừa khoe được vẻ đẹp cơ thể, vừa tránh bị soi mói, bị để ý đến những phần thiếu hụt.
“Càng chụp thì Alex Minsky càng cho thấy sự tiến bộ của mình. Vẻ đẹp rắn chắc của anh ấy khiến tôi bị thu hút. Kể từ đó tôi có ý tưởng chụp những bộ sưu tập với đề tài như thế” – Stokes nói.
| |
|
Những bức ảnh Michael Stokes chụp các cựu binh. |
Ý tưởng táo bạo này của nhiếp ảnh gia 52 tuổi ban đầu tưởng chừng như đã thành công rực rỡ khi được không ít người quan tâm. Tuy nhiên, hơn 1 năm sau đó, mọi thứ lại về lại con số 0 và dần bị lãng quên. Chỉ đến khi Michael Stokes liên hệ với Daily Mail và đề nghị được viết về dự án của mình thì những bức ảnh độc đáo này mới thực sự trở nên thu hút mạnh mẽ.
Michael Stokes sau đó chủ động kêu gọi rất nhiều các cựu binh người Mỹ tham gia chụp ảnh với đề tài khỏa thân của mình. Tất nhiên, có những người ban đầu tỏ ra e ngại, nhưng ngắm những thành quả ấn tượng sau đó, tất cả họ lại hào hứng và vui vẻ vô cùng.
“Việc nhắc họ tạo dáng sao cho tốt và vẫn che được khiếm khuyết gây cho tôi nhiều khó khăn, nhưng dần dần mọi thứ tiến triển tốt hơn. Những bức ảnh của tôi không phải là khiêu dâm. Hình ảnh thân thể của các cựu binh phần nào lột tả một phần khía cạnh cuộc sống mà họ từng trải qua. Đây là cái giá, là những gì mà họ đã hi sinh cho đất nước.” - Michael Stokes cho biết.
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình trong suốt hơn 3 năm, cuối cùng, Stokes và các cộng sự đã được đền đáp khi những bức hình họ chụp được xuất bản trong một cuốn sách trên Kickstarter.
Hiện, Michael Stokes vẫn đang tích cực kêu gọi ủng hộ cho chiến dịch của mình. Được biết, anh từng thu được hơn 48.000 đô chỉ sau 2 ngày kêu gọi.
V.O T/h
No comments:
Post a Comment